Còn khuya bác ạ, lỡ mà có giặc đến em cá với bác bọn dân phòng, lục súc với gâu vàng là những thằng bỏ chạy trước tiên.Phải mà tụi nó ra biển Đông mà hành động như thế với giàn khoan " lậu " thì hay biết mấy, mong lắm thay.
Các bác ko có nhà ở ngay chợ nên ko hiểu. Tụi buôn bán lấn chiếm lòng lề đường rất nguy hiểm. Ngang nhiên ra giữa đường buôn bán, xe muốn đi hã, chờ anh bán xong rồi đi. Lực lượng bql chợ tới hã, ôm đầu máu chạy dzìa, chơi luôn cả công an. Phường em đã xử lưu động bỏ tù mấy vụ như thế. Hở ra là đem cái nghèo ra khoe, nghèo đâu phải là cá tội.
- Giải quyết cái gốc tốt thì không cần đi tỉa cành, cắt ngọn làm gì!!! vấn đề cốt lõi là phải lo được cho dân có việc làm và thu nhập ổn định và đủ sống, an sinh phúc lợi cho dân tốt vào thì ai ra lề đường bán chi cho mệt vậy. Ở MỸ - ÚC - CANADA - SINGAPORE .....chẳng thấy ai bán lề đường như THIÊN ĐƯỜNG.
- Công việc lao động vất vả mà đồng lương thì BÈO không sống nổi nên họ mới túng quá LÀM CÀNG thôi. thử hỏi làm CÔNG NHÂN 8 tiếng đến 12 tiếng/ ngày mà lương 1 tháng = 4,5 triệu thử hỏi có sống nỗi hay không??? Vật giá thì tăng chóng mặt. Túng quá nên họ phải làm mọi cách để tồn tại thì cũng phải Cảm Thông chứ!!! Cũng là con người ai chẳng muốn ngồi mát xơi bát vàng, có ai muốn nhọc nhằn mưu sinh nơi xứ lạ quê người bấp bênh như thuyền không bến đổ.
- Lối sống và cách hành xử của bọn trong clips này không thể chấp nhận được.
- Nếu GIỎI thì lo cho người ta có công ăn việc làm và có thu nhập ổn định nuôi sống bản thân và gia đình họ đi là hết cảnh buôn bán bát nháo ngay và luôn.
- Giải quyết cái gốc tốt thì không cần đi tỉa cành, cắt ngọn làm gì!!! vấn đề cốt lõi là phải lo được cho dân có việc làm và thu nhập ổn định và đủ sống, an sinh phúc lợi cho dân tốt vào thì ai ra lề đường bán chi cho mệt vậy. Ở MỸ - ÚC - CANADA - SINGAPORE .....chẳng thấy ai bán lề đường như THIÊN ĐƯỜNG.- Công việc lao động vất vả mà đồng lương thì BÈO không sống nổi nên họ mới túng quá LÀM CÀNG thôi. thử hỏi làm CÔNG NHÂN 8 tiếng đến 12 tiếng/ ngày mà lương 1 tháng = 4,5 triệu thử hỏi có sống nỗi hay không??? Vật giá thì tăng chóng mặt. Túng quá nên họ phải làm mọi cách để tồn tại thì cũng phải Cảm Thông chứ!!! Cũng là con người ai chẳng muốn ngồi mát xơi bát vàng, có ai muốn nhọc nhằn mưu sinh nơi xứ lạ quê người bấp bênh như thuyền không bến đổ.- Lối sống và cách hành xử của bọn trong clips này không thể chấp nhận được.- Nếu GIỎI thì lo cho người ta có công ăn việc làm và có thu nhập ổn định nuôi sống bản thân và gia đình họ đi là hết cảnh buôn bán bát nháo ngay và luôn.
Bác bấm bàn phím quá hay. Nhiều thằng buôn bán lòng lề đường không phải là vì nghèo khổ, ko có tiền nhiều khi họ rất giàu, nhà lầu, xe Sh,... mà là họ thích buôn bán như thế. Bác lên web youtube search chợ phạm thế hiển quận 8 xem. Trong chợ thì sạp trống trơn không ai bán, còn ngoài đường thì người bán xe khỏi chạy luôn.
Buôn bán kiểu ngoài đường chỉ tội cho những người bán trong chợ đóng thuế đàng hoàng. Những người bán trong chợ bộ không cần ăn à ? Nghèo thì đi chết đi chứ làm hại người khác thì tội lỗi đầy mình.
Ngày mai em rãnh làm vài images cho các bác xem bằng chứng nhé. Bàn ghế nhựa và sắt chúng bán phế liệu. Gà qué chúng mang về nhậu. Các món khác dùng không hết chúng chia nhau chứ k hề có kho tang vật nào chứa mấy cái này đâu. Vì chúng biết hốt về là ngta bỏ luôn chứ tiền phạt còn cao hơn tang vật thì ai chuộc chi!!! Bữa có bà (khoảng gần 50) quê Quãng Ngãi mới vay được hàng xóm 700k làm xe chè vừa bán được vài ngày, chả có lều chổng chỉ có mấy cái ghế nhựa dã chiến cho học sinh. Thế mà bọn chó đẻ này nó hốt cả xe lẫn chè mặc kệ khóc lóc thảm thiết đó bác. Mọi người phati làm cái thùng tù thiện gim góp cho cổ trả nợ tiền xe cho người ta đó. Lúc đó em chụp hình post fb lên án nhưng thấy cũng phảm cảm quá nên gỡ rồi. Haizzz, nói k hết đượcĐô thị VN đã biến thành cái chợ khổng lồ, chỗ nào cũng có hàng quán chiếm dụng vỉa hè, chỗ nào cũng có xe bán hàng dong nghênh ngang dưới lòng đường rồi xe 2b cũng ngang nhiên dừng đỗ dưới lòng đường mua hàng. Người đi bộ do không có lề để đi nên cũng phi luôn xuống lòng đường và cái gì đến cũng đến: tai nạn do va chạm là khó tránh khỏi.
Khi các ngành chức năng tuyên truyền thì không chấp hành, bắt buộc cưỡng chế thì lại cho là ức hiếp dân nghèo. Buôn bán lấn chiếm lòng lề đường mà cũng không bao giờ nộp thuế, cứ lấy cái cớ nghèo để làm bậy thì không nên ủng hộ.
Còn chuyện tịch thu về rồi tổ chức ăn uống nhậu nhẹt là hành vi của kẻ ăn cướp, đáng lên án nhưng phải có chứng cứ rõ ràng.
Bác sẽ hối hận vì câu nói ngu dốt của mình.Buôn bán kiểu ngoài đường chỉ tội cho những người bán trong chợ đóng thuế đàng hoàng. Những người bán trong chợ bộ không cần ăn à ? Nghèo thì đi chết đi chứ làm hại người khác thì tội lỗi đầy mình.