Mã Đà thuộc huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai, cách Sg khoảng 90km về phía đông bắc. Nơi đây, ven hồ Trị An, có Rừng nguyên sinh, căn cứ TW Cục MN và di tích chiến khu D hồi chống Mỹ
Để tới đây, chúng tôi phóng theo QL1 lên ngã ba Trị An" ở Trảng Bom, quẹo trái theo TL 767 lên tt Vĩnh Cửu rồi tiếp men theo bờ hồ Trị An mà đi đến Mã Đà.
Dừng nghỉ sau barie KS Kiểm Lâm ở Mã Đà.
Để tới đây, chúng tôi phóng theo QL1 lên ngã ba Trị An" ở Trảng Bom, quẹo trái theo TL 767 lên tt Vĩnh Cửu rồi tiếp men theo bờ hồ Trị An mà đi đến Mã Đà.
Dừng nghỉ sau barie KS Kiểm Lâm ở Mã Đà.
Từ cổng Kiểm lâm, chúng tôi phi "bạt mạng" suốt 20km đường đẹp về phía rừng nguyên sinh.
Đến cuối con đường đẹp này thì xe mình bị ăn 1 cái đinh. May có đem theo chú thợ chuyên chăm sóc xe bên S.O.S nên chuyện vá xe chỉ trong 1 nốt nhạc.
Tính ra....mình cũng thông manh. Chỉ cần bỏ ra 5 hào rượu, đi chơi cứ đem theo lão thợ bảo dưỡng thì cóc cần cái "S.O.S - Hỗ trợ giao thông" làm gì nữa. Khỏi phiền ai.
Tính ra....mình cũng thông manh. Chỉ cần bỏ ra 5 hào rượu, đi chơi cứ đem theo lão thợ bảo dưỡng thì cóc cần cái "S.O.S - Hỗ trợ giao thông" làm gì nữa. Khỏi phiền ai.
con cóc con nói: ↑
ăn ở sao mà trong rừng nguyên sinh lại ăn đinh mà kg phải là nai?
Ăn đinh ngay con đường đẹp nhất cơ. Trong rừng thì chả làm sao. Xui thôi chứ "ăn ở" gì? Khổ à khổ "thằng thợ" ấy.Được cái...mình đem theo rượu nếp cái hoa vàng và lon guygo thịt nai đồng quê rựa mận để lo cho chú thợ ăn uống đầy đủ. Nên cậu ấy cũng vui vẻ tận tụy hết lòng.
Đi hết con đường đẹp là đến khu Di tích chiến khu D (chỗ tôi vá xe). Do gấp hội quân với cánh ộp dốt nên chúng tôi không ghé thăm khu Di tich`này. Từ đó, phi thẳng vào con đường đất đỏ ...8km thì tới ngã ba. Một lối rẽ phải đi "Căn cứ TW Cục MN". Rẽ trái thì đi "Chiến khu D".
Cậu liên lạc có mật danh là @help đã hăm hở dẫn chúng tôi rẽ trái đi chiến khu! Thế là lại phóng bạt mạng.
Cậu liên lạc có mật danh là @help đã hăm hở dẫn chúng tôi rẽ trái đi chiến khu! Thế là lại phóng bạt mạng.
Chỉnh sửa cuối:
lót dép hóng bác Hà kể chuyện. Bác kể về chuyến đi, những câu chuyện của bác luôn có hồn, làm anh em bồi hồi, xúc động nhưng cũng rất vui vì tính ví von hài hước nữa. Kính chúc bác nhiều sức khỏe.
P/s: Khi nào bác có dịp về Long Xuyên, bác ới em 1 tiếng để em có thể hầu bác vài ly rượu ạ.
P/s: Khi nào bác có dịp về Long Xuyên, bác ới em 1 tiếng để em có thể hầu bác vài ly rượu ạ.