Chúc mừng, bác đã thắng hai thằng chó đó. Nó tưởng như vậy là nó ngon, mai mốt gặp người xỉn giống nó chỉ cần lách nhẹ là nó bay vào lề thôi.
nó xay xỉn rồi thì nó đâu có biết sợ cái gì nữa bác ,ra đường thấy mấy anh gục mặt lên đầu xe ngủ không biết gì nữa thấy oảiTối hôm qua trên đường từ về tới gần đoạn Mỹ Phước 3 em gặp 2 thằng điên chạy chiếc Exciter đang xỉn rượu. Nó lạng lách nhùng nhằng trước đầu xe không cho em lên ( đường này xe con được chạy 2 lane ) mém tí nữa là tán vào đầu xe em. Sau khi lách qua được tới đèn đỏ nó lại mò lên đập cửa kính xe em. Thấy khuôn mặt đầy khiêu khích của 2 ma men mà em đang chở vợ con nên đạp ga vọt luôn. Nhìn kính hậu em thấy 2 thằng vẫn đứng lì kiếm chuyện mấy xe sau em, không biết số phận 2 thằng này thế nào?
Mời các bác xem chơi.
Nếu bác nhắm không nhịn được nữa thì chơi luôn kiểu này nè
Em vượt không cho nhường còn rút súng bắn em
Em vượt không cho nhường còn rút súng bắn em
Thực sự mình ngồi trên xe thì chẳng sợ gì mấy thằng cu hồn kiểu này nhưng nhiều trường hợp ra QL mấy anh có men chạy 2 bánh sẵn sàng đua bán sống bán chết đôi khi còn ép xe mình nữa. Gặp những trường hợp này em hay tìm cách cắt đuôi thật nhanh để tránh liên lụy tới mình và gia đình mình thôi.