Bên trái em có 1 xe nếu em rẽ trái liền sẽ táng vào đầu xe kia bác à. Em chạy xe cũng không phải dạng thích bóp kèn lung tung nhưng thấy nó chạy trước đánh bên này lạng bên kia sợ nó ngủ gục nó táng lung tung, bóp cho nó tỉnh nên nó giật mình mới cắn em.nếu là em , em sẽ lấy vào lane sát lươn rồi vọt qua 2B. đâu cần thiết phải thúc đít kèn nhiều như vậy.
Trẻ + Trâu....thì đầu nó toàn đậu hũ với đất thui Bác ah...chưa kể nó còn tốt nghiệp khóa kỹ sư địa chất...đập đá suốt ngày...thì thôi rồi...nhịn cho lành Bác nhỉ....ehhehe
Em không đồng ý với đa số các bác trong đây là "nhịn". Vì nếu ai cũng nhịn thì ai sẽ cho tụi này bài học?
Ra đường hễ thấy con Exciter là em né càng xa càng tốt, mà Exciter số x6 x7 x8 nữa thì khoảng cách nâng lên gấp 2. 
