"Tình huống" và xử lý: luôn cần phù hợp. Vâng! Em không bao giờ hối lộ csgt.bác Tư mà hối lộ cho xxx nữa thì SOS bik ăn nói nàm sao!!! thà nộp phạt còn hơn bác Tư hén.
XXX thì chuyên canh mấy chỗ vô lý của GTCC để gom tờ rơi, gặp bác Oser như bác Hà thì ghi BB. Đó là nghề của nó. KLQ nhưng cho em hỏi sao gọi là "bánh mì" nhỉ? Em nghĩ nên thống nhất gọi là "tờ rơi" vì lãnh đạo họ bảo thế, bảo họ chỉ nhận tờ rơi về xem thôi mừ.
từ bánh mỳ được bắt đầu từ phát biểu của bộ trưởng bộ công an Trần Đại Quang nè bác. Coi link nhéXXX thì chuyên canh mấy chỗ vô lý của GTCC để gom tờ rơi, gặp bác Oser như bác Hà thì ghi BB. Đó là nghề của nó. KLQ nhưng cho em hỏi sao gọi là "bánh mì" nhỉ? Em nghĩ nên thống nhất gọi là "tờ rơi" vì lãnh đạo họ bảo thế, bảo họ chỉ nhận tờ rơi về xem thôi mừ.
http://tingialai.com/news/Xa-hoi/Moi-ca-truc-cua-CSGT-chi-mua-duoc-cai-banh-my-8620/
Bên S.O.S, anh em treo giải "ai thấy 1 cái BB của anh Hà, đươc thưởng 1 thùng bia và 2 con gà" đấy ạ!XXX thì chuyên canh mấy chỗ vô lý của GTCC để gom tờ rơi, gặp bác Oser như bác Hà thì ghi BB. Đó là nghề của nó. KLQ nhưng cho em hỏi sao gọi là "bánh mì" nhỉ? Em nghĩ nên thống nhất gọi là "tờ rơi" vì lãnh đạo họ bảo thế, bảo họ chỉ nhận tờ rơi về xem thôi mừ.
thích quá điBên S.O.S, anh em treo giải "ai thấy 1 cái BB của anh Hà, đươc thưởng 1 thùng bia và 2 con gà" đấy ạ!
từ khi có CT , ít đi đường nàyĐường Vũng tàu về Sg qua Khu CN Nhơn Trạch, đầu thị trấn chặn. Bắn bí mật trước đó, tốc độ quy định 40. Mình bị .... nhìn thấy. Anh em cẩn trọng
Đuong đi: vừa qua phà cat lái, qua cua 90 độ lần 3 là chặn. tốc độ 40 nhé!
thx giáo chủ cảnh báo nha, mà khu này mấy ảnh canh me hơn chục năm nay rồi, thời còn sanh diên hơn chục năm trước em cũng bị dính đoạn cong cong gần ngã ba quẹo về phà.