Hoá ra OS mình cũng lắm bác thích vô lane khẩn cấp nhẩy, hên thì không sao xui là tan xác nha mấy anh chị.
Anh chị chay lane khẩn cấp xong xin vô đường trong khi người ta chạy đúng luật lane ngoài cũng xin vô đường, vì người ta chạy đúng nên chả ai để ý bên lane khẩn cấp có ai không, thế là hai chú gặp nhau ở lane giữa, tôi đi lần nào cũng thấy khả năng 2 xe nhập 1 từ xa, trông buồn cười vãi.
Mấy bác thích đi ẩu thì cứ im im mà đi đi nhé, đừng xúi người khác tội nghiệp.
Còn ví như Container gặp trục trặc thì cái lane khẩn cấp là dành cho nó lủi vô, mấy bác giành bố nó cái lane đấy của người ta còn mắng ngược nữa hơi kỳ nha.
Bác co đi cho nhanh thì cũng gặp nhau ở trạm thu phí thôi, nghĩ cho kỹ, trên xe không phải tính mạng của mỗi thân mình, mà con vợ chồng con cái, cha mẹ. Nếu các bác là trụ cột kinh tế thì lại càng phải nghĩ kỹ, nhanh 1 phút mà hại cả nhà đó.
Vài lời hơi nặng nề nhưng sau bao năm cầm tài tôi nghĩ thế, nói thẳng ra anh em nào đồng quan điểm tôi cảm ơn nhiều.
Anh chị chay lane khẩn cấp xong xin vô đường trong khi người ta chạy đúng luật lane ngoài cũng xin vô đường, vì người ta chạy đúng nên chả ai để ý bên lane khẩn cấp có ai không, thế là hai chú gặp nhau ở lane giữa, tôi đi lần nào cũng thấy khả năng 2 xe nhập 1 từ xa, trông buồn cười vãi.
Mấy bác thích đi ẩu thì cứ im im mà đi đi nhé, đừng xúi người khác tội nghiệp.
Còn ví như Container gặp trục trặc thì cái lane khẩn cấp là dành cho nó lủi vô, mấy bác giành bố nó cái lane đấy của người ta còn mắng ngược nữa hơi kỳ nha.
Bác co đi cho nhanh thì cũng gặp nhau ở trạm thu phí thôi, nghĩ cho kỹ, trên xe không phải tính mạng của mỗi thân mình, mà con vợ chồng con cái, cha mẹ. Nếu các bác là trụ cột kinh tế thì lại càng phải nghĩ kỹ, nhanh 1 phút mà hại cả nhà đó.
Vài lời hơi nặng nề nhưng sau bao năm cầm tài tôi nghĩ thế, nói thẳng ra anh em nào đồng quan điểm tôi cảm ơn nhiều.