@dieukonoi: Chưa chắc đâu bác, Em kể với bác một lần em cãi tay bo xxx thế này.
Lần đó em đi nhậu với bạn về, em uống tầm 5 chai Ken, sau khi chạy xe máy từ Bình Thạnh về Phú Nhuận thì hơi bia cũng giảm được tí, rồi em chạy 4B từ Phú Nhuận về Q7, đi trên đường NKKN, đến khúc gần ngã tư VTS em chuyển từ lane giữa ra lane trái để chuẩn bị đi thằng qua ngã tư... Toét, toét, xxx hùng hổ nhảy ra chặn xe em lại. Tắp xe vào lề xong, em bước đến xxx hỏi:
- Em: Tôi bị lỗi gì?
- xxx: Anh vượt phải, cho xem bằng...
- Em: (mịa, đúng là điên) Tôi vượt phải lúc nào, tôi chuyển làn đường và có xi nhan đàng hoàng.
- xxx: .... à, ừ, em nhầm... Anh biết trong đô thị được phép lưu thông bao nhiêu km/h không?
- Em: 50
- xxx: Anh chạy bao nhiêu?
- Em: Dưới 50
- xxx: ... thì... thì... anh cứ lấy bằng lái tôi xem
- Em: OK (tự tin [/

]!!!), chạy lại xe lấy bằng đưa xxx
- xxx: .... (đọc các loại bằng, giấy đăng ký, bảo hiểm một hồi, xong đứng ngắm em như ngắm "hàng"

!!!)... Anh mới uống rượu hả?
- Em: Vâng, có uống mấy chai bia, khoảng 1h trước.
- xxx: bây giờ tôi lập BB anh vượt phải (... đọc mức phạt) thu bằng 30 ngày.
- Em: Cái gì, tôi không vượt phải, tôi chuyển làn đường...
- xxx: ... à quên, em nhầm, em xin lỗi... Anh biết lái xe là ko được uống rượu bia không?
- Em: (Chắc mẩm xxx này éo có ống rồi, dắt díu nhau về đồn thì hết mịa nó hơi bia rồi còn jì nữa mà thổi, mà kéo nhau đi thì xxx mất sở hụi chắc luôn)... Dạ biết, lỗi nào ra lỗi đó, ko được nói lung tung, tôi uống hơn 1 giờ rồi, có ống thổi ko?
- xxx: .... à... anh...
- Em: Thôi, thế này nhé, khuya rồi, tôi muốn về nhà cho nhanh ko bx lại ỉ ôi, cho tôi xin cuốn kiếm định.
- xxx đưa em cuốn kiểm định, nhét vào đó tờ 100K rồi đưa lại cho xxx ...thôi cầm uống cafe, làm khó nhau mãi được jì đâu?
- xxx: vâng, em cảm ơn anh, lần sau anh nhớ đừng uống rượu bia khi lái xe nhé.
- Em: Vâng, cảm ơn anh nhắc nhở (cười phát thật tươi

)
Nói chung trừ phi vào chiến dịch, xxx cần số về báo cáo, còn ko thì nhì nhằng với các bác chẳng được tích sự gì, mất thời gian ko "làm việc" được xe khác, nên nếu các bác hiểu luật thì cứ cãi tới.... khi nào xxx "nản" rồi thi "tip" tí là ok ngay.