Hạng B2
30/5/20
474
588
93
Hà Nội
requatroi.com
Mới đi Đà Lạt về được vài ngày, tâm động nên giờ mới comment được. Không hiểu cảnh sát giao thông làm gì mà các xe tải, xe khách biển 49 phóng bạt mạng, phóng làn trong, phóng làn ngoài, rất nguy hiểm. Cụ thể là ở đoạn Đồng Nai, xe khách Anh Tuyên có tông vào 1 xe chở vật liệu xây dựng, tài xế đã xuống lạy sống tài xế xe vật liệu vì thấy rất đông anh em của xe vật liệu ở trong nhà chạy ra, không biết giải quyết như thế nào. Trên đường thì thấy vạch sơn màu trắng rất nhiều, chứng tỏ rất nhiều tai nạn. Đường quá bé mà lưu lượng xe cực cao. Đề nghị bên an toàn giao thông quốc gia cần để mắt tới tuyến đường này
 
  • Like
Reactions: truongan
Hạng B2
30/5/20
474
588
93
Hà Nội
requatroi.com
Mới đi Đà Lạt về được vài ngày, tâm động nên giờ mới comment được. Không hiểu cảnh sát giao thông làm gì mà các xe tải, xe khách biển 49 phóng bạt mạng, phóng làn trong, phóng làn ngoài, rất nguy hiểm. Cụ thể là ở đoạn Đồng Nai, xe khách Anh Tuyên có tông vào 1 xe chở vật liệu xây dựng, tài xế đã xuống lạy sống tài xế xe vật liệu vì thấy rất đông anh em của xe vật liệu ở trong nhà chạy ra, không biết giải quyết như thế nào. Trên đường thì thấy vạch sơn màu trắng rất nhiều, chứng tỏ rất nhiều tai nạn. Đường quá bé mà lưu lượng xe cực cao. Đề nghị bên an toàn giao thông quốc gia cần để mắt tới tuyến đường này
Làm rõ ý vạch sơn màu trắng, tức là sơn vẽ lại hiện trường tai nạn của cảnh sát giao thông, nhiều chi chít, đi 1 đoạn là thấy. Chứng tỏ những chỗ đó đã từng xảy ra tai nạn
 
Hạng F
1/8/12
5.715
5.733
113
TP HCM
Em thấy DL vẫn còn mê hoặc lòng người.
Một năm em đi ĐL cả chục lần. Ở 3,4 ngày rồi về chỉ quanh quẩn bên trong khu Tuyền Lâm thỉnh thoảng ra phố ghé Nhật Ly ăn cơm hoặc ghé quán Mây. Còn ở khu TL thì thường ghé Đào Nghuyên và vào quán quanh khu TL để đổi món.
 
  • Like
Reactions: Poorguy
Hạng D
16/10/06
1.547
10.120
113
sites.google.com
Một năm em đi ĐL cả chục lần. Ở 3,4 ngày rồi về chỉ quanh quẩn bên trong khu Tuyền Lâm thỉnh thoảng ra phố ghé Nhật Ly ăn cơm hoặc ghé quán Mây. Còn ở khu TL thì thường ghé Đào Nghuyên và vào quán quanh khu TL để đổi món.
Cũng vừa ghé đào nguyên đầu tháng, vườn hồng đã chín. Đào nguyên mới dính phốt vụ cho thuê tổ chức đám cưới. Dãy villa phía trên hình như bỏ hoang, lâu rồi ko thấy xây dựng gì!
 
  • Like
Reactions: ttqui2005
Hạng F
1/8/12
5.715
5.733
113
TP HCM
Cũng vừa ghé đào nguyên đầu tháng, vườn hồng đã chín. Đào nguyên mới dính phốt vụ cho thuê tổ chức đám cưới. Dãy villa phía trên hình như bỏ hoang, lâu rồi ko thấy xây dựng gì!
Khoái cái dốc lên xuống của quán Đào Nguyên, lúc vào mình lái xuống lúc lên bà cả lái vì mình có vài lon bia nên tuân thủ, biết rằng giờ đó không có CSGT đi tuần.
 
Hạng D
16/10/06
1.547
10.120
113
sites.google.com
Khoái cái dốc lên xuống của quán Đào Nguyên, lúc vào mình lái xuống lúc lên bà cả lái vì mình có vài lon bia nên tuân thủ, biết rằng giờ đó không có CSGT đi tuần.
Ờ lái xuống sát hồ luôn, chui dưói gốc hồng đậu, hé cửa là mát rượi. Có điều đường vô đá dăm dăm cũng hơi ớn á.
 
Hạng B2
17/2/16
208
316
63
Khoái cái dốc lên xuống của quán Đào Nguyên, lúc vào mình lái xuống lúc lên bà cả lái vì mình có vài lon bia nên tuân thủ, biết rằng giờ đó không có CSGT đi tuần.
Chắc tùy gu, Đào Nguyên em chả thấy ngon lành gì, giá cả thì đắt mà mấy anh lại thích ta.
 
Hạng D
16/10/06
1.547
10.120
113
sites.google.com
Chắc tùy gu, Đào Nguyên em chả thấy ngon lành gì, giá cả thì đắt mà mấy anh lại thích ta.
Trên này hay bảo ngon dỡ tùy mồm mà. E vào đào nguyên hay ăn gà nướng cơm lam, xà lách trộn với cá tầm 2 món nướng lẩu. Giá thấy cũng ok. Gà nướng cơm.lam cô sinh cũng ngon, theo 1 vị khác, rau trộn ở đó rẻ hơn đào nguyên.
 
  • Like
Reactions: ttqui2005