Hạng F
18/2/13
5.654
13.862
113
Saigon & Dalat
Mấy bác có nghĩ em này đi xuống đèo bằng đường tắt kg? Toàn thân dính đất đỏ.
Hiện tại cung ĐL-NT theo ql27c khá nguy hiểm
Tuyến đường 723 nay là QL27C nối Dalat Nha trang khá nguy hiểm trong mùa mưa. Năm 2016 sạt lở đèo Khánh Vĩnh tắc đường 2 lần. Năm 2017 đầu tháng 11 sau bão Damrey sạt nặng trên đèo mất gần 10 ngày để khắc phục, hôm qua thêm một đợt sạt lở nhẹ nữa, chưa kể các điểm lở ta luy âm rải rác dọc đường thuộc địa phận Lạc Dương.
Các bác đi 2b và sedan cần theo dõi tin thời tiết để tránh đi những ngày nhiều mưa. Nếu đi bằng SUV hoặc pick-up trời mưa chạy trên những khúc nước băng ngang đường sẽ an toàn hơn.
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: tmci5z6@1 and Djoan
Hạng C
21/7/13
764
758
93
Cuối tuần sau nhà em lên ĐL đây. Bác 6 cho em hỏi thăm tí:
1. Ngắm hoa dã quỳ thì đi đường nào ạ?
2. Đồi chè chỗ nào ạ? Em đã từng đi qua Đồi chè Cầu Đất nhưng vào nông trường. Nay em có bé 6 tháng nên muốn có chỗ nào vừa ngắm cảnh Đồi chè vừa cafe ấm áp.
Đồi cỏ hồng thì con sedan của em chịu rồi.
Cám ơn Bác 6, hình như Bác cũng làm xây dựng? có dịp cho em mời cafe học hỏi ngành nghề ạ.
 
Hạng F
18/2/13
5.654
13.862
113
Saigon & Dalat
Dã quỳ đã nở rộ, nhưng sau các cơn mưa liên tục nhiều chổ bắt đầu dập héo rồi bác. Thường cánh đồng dã quỳ dại có nhiều ở khu sân bay Cam Ly cũ là gần nhất (đi hướng thác Cam ly vào cạnh làng hoa Vạn thành), dọc triền đồi đường cao tốc Liên khương (rất đẹp), và ở Tu tra, Đơn dương.
Theo ý của bác, làm thử một tour đi đồi chè Cầu đất ngồi cafe Container ngắm cảnh (nếu đi sớm còn sương mù hay mưa nhẹ cảnh đẹp tuyệt vời), sau đó chạy tiếp khám phá đèo D'Ran, đến thị trấn D'Ran rẽ phải về Tu tra vừa ngắm dã quỳ, vừa tham quan Dalat Milk cũng như trang trại organic Vinamilk. Sau đó chạy ra ngã 3 Bồng Lai rẽ phải theo hướng Finom QL20 trở về đèo Prenn Dalat. Lộ trình khoảng hơn 100km phải mất hơn buổi.
https://goo.gl/LZ5oLH
P/s B6 cũng dân XD qua mấy chục năm từ KS công trường, KS giám sát rồi CHT xong thì QLDA, nhưng giờ xin nghỉ về quê Dalat hưởng nhàn rồi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
18/10/10
122
87
28
Dã quỳ đã nở rộ, nhưng sau các cơn mưa liên tục nhiều chổ bắt đầu dập héo rồi bác. Thường cánh đồng dã quỳ dại có nhiều ở khu sân bay Cam Ly cũ là gần nhất (đi hướng thác Cam ly vào cạnh làng hoa Vạn thành, dọc triền đồi đường cao tốc Liên khương (rất đẹp), và ở Tu tra, Đơn dương.
Theo ý của bác, làm thử một tour đi đồi chè Cầu đất ngồi cafe Container ngắm cảnh (nếu đi sớm còn sương mù hay mưa nhẹ cảnh đẹp tuyệt vời), sau đó chạy tiếp khám phá đèo D'Ran, đến thị trấn D'Ran rẽ phải về Tu tra vừa ngắm dã quỳ, vừa tham quan Dalat Milk cũng như trang trại organic Vinamilk. Sau đó chạy ra ngã 3 Bồng Lai rẽ phải theo hướng Finom QL20 trở về đèo Prenn Dalat. Lộ trình khoảng hơn 100km phải mất hơn buổi.
https://goo.gl/LZ5oLH
P/s B6 cũng dân XD qua mấy chục năm từ KS công trường, KS giám sát rồi CHT xong thì QLDA, nhưng giờ xin nghỉ về quê Dalat hưởng nhàn rồi.

cám ơn bác 6, cung này đã quá, em note lại cho tháng 12.
 
Hạng F
18/2/13
5.654
13.862
113
Saigon & Dalat
Đường QL27C Dalat Nhatrang vẫn lưu thông được, tuy nhiên các bác cần chú ý theo dõi thời tiết.
Trong 3 ngày, từ 23-25/11, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, có nơi mưa to khiến đèo Khánh Lê thuộc quốc lộ 27C (địa phận huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) bị sạt lở hàng loạt. Theo hướng từ thị trấn Khánh Vĩnh (huyện Khánh Vĩnh) đi lên TP Đà Lạt, người đi đường liên tiếp bắt gặp các điểm sạt lở. Trong đó, tại điểm sạt lở Km41, lực lượng thi công đang huy động 3 xe múc cùng nhiều xe tải tổ chức thi công, cào múc lượng đất đá bị sạt lở. Tuy nhiên, tại điểm sạt lở này, một tảng đá ước nặng hàng chục tấn “treo” trên vách núi, khiến người đi đường ớn lạnh. Tại Km54, mưa lớn đã cuốn hỏng chân một đoạn taluy dài khoảng 7m, đất đá bị sói lở ăn vào một bên đường. Trong khi đó, tại Km57 (huyện Khánh Vĩnh) nước từ trên núi chảy xuống không ngừng, cuốn theo đất đá chảy thành dòng, nằm ngổn ngang.Tại điểm này, hôm 24/11, một đôi nam nữ cùng 20 tuổi ở TP Nha Trang đi xe máy đã bị dòng nước cùng đất đá hất văng xuống vực sâu. Hiện nay, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể nạn nhân nữ, còn nam thanh niên vẫn đang được tìm kiếm trong điều kiện mưa lạnh, sương mù dày đặc.
Ông Tạ Thanh Tình, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Đường bộ III.3 (thuộc Cục quản lý Đường bộ III, Tổng cục Đường bộ), xác nhận, do mưa lớn trong những ngày qua, nhiều điểm trên đèo Khánh Lê (tỉnh Khánh Hòa) bị nước từ trên núi đổ xuống tràn qua đường, sụt trượt đất đá.

Tuy nhiên, hiện mặt đường vẫn thông thoáng, các phương tiện lưu thông bình thường. Hiện nay, lực lượng chức năng đặt nhiều biển báo cho các phương tiện đi chậm, tăng cường quan sát.
Được biết, quốc lộ 27C dài hơn 120 km, nối TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) với TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng). Đoạn qua đèo Khánh Lê cao 1.700m, dài 33 km, được cho là đèo dài nhất Việt Nam. Tuyến đèo uốn lượn qua nhiều vách núi, khúc cua gấp, vách đá cao và vực sâu đến 300m. Trước đó, vào đầu tháng 11 năm nay, do ảnh hưởng của bão Damrey (bão số 12), đèo Khánh Lê bị sạt lở hàng chục nghìn khối đất đá khiến tuyến đường này bị tê liệt suốt một tuần.





nguồn thongtindalat24h.com
 
Hạng F
7/8/17
7.507
10.218
113
em mới lấy bằng 3 tháng c hạy 2000km miền tây và vòng vòng sài gòn cũng lên đà lạt qua nha trang bon bon có gì khó đâu nhỉ
 
Hạng F
1/8/12
5.722
5.736
113
TP HCM
Dã quỳ đã nở rộ, nhưng sau các cơn mưa liên tục nhiều chổ bắt đầu dập héo rồi bác. Thường cánh đồng dã quỳ dại có nhiều ở khu sân bay Cam Ly cũ là gần nhất (đi hướng thác Cam ly vào cạnh làng hoa Vạn thành), dọc triền đồi đường cao tốc Liên khương (rất đẹp), và ở Tu tra, Đơn dương.
Theo ý của bác, làm thử một tour đi đồi chè Cầu đất ngồi cafe Container ngắm cảnh (nếu đi sớm còn sương mù hay mưa nhẹ cảnh đẹp tuyệt vời), sau đó chạy tiếp khám phá đèo D'Ran, đến thị trấn D'Ran rẽ phải về Tu tra vừa ngắm dã quỳ, vừa tham quan Dalat Milk cũng như trang trại organic Vinamilk. Sau đó chạy ra ngã 3 Bồng Lai rẽ phải theo hướng Finom QL20 trở về đèo Prenn Dalat. Lộ trình khoảng hơn 100km phải mất hơn buổi.
https://goo.gl/LZ5oLH
P/s B6 cũng dân XD qua mấy chục năm từ KS công trường, KS giám sát rồi CHT xong thì QLDA, nhưng giờ xin nghỉ về quê Dalat hưởng nhàn rồi.
Khi nào lên ĐL làm một Tour như Bác 6 hướng dẫn vừa ngon, bổ và rẽ. Tuyến này vừa được trải nghiệm đèo D’ran, ghé Tu tra ngắm dã quỳ và thăm các trang trại. ĐL bây giờ các khu vui chơi đông người em tránh xa chạy xe rong ruổi ngắm hàng cây thông, đồi núi..... Thank Bác 6
 
  • Like
Reactions: qwerty_22
Hạng B2
18/10/10
122
87
28
bác 6 ơi cho em hỏi, cái đường đoàn bác đi vào trong hồ suối vàng thì đó là đến đồi cỏ hồng đúng không bác, kế bên là cây thông cô đơn?