Đi đườn ven biển từ Mũi Né đi Lương Sơn, Phan Rí các bác sẽ tận hưởng cảm giác đi giữa hàng tỉ đồng...

vừa rồi đi Phan thiết em cũng lụm 1 con ngay ngã 3 resort Phú Hải rồi, em không biết phải nói sao nữa, tp du lịch mà thả rông bò. Hên là em đi Paj tương đối cứng vậy mà cũng thụng ốp hông, bể xi nhan về mất đứt 4 chai, gặp sedan là banh chành rồi. Em quất cái nó văng ra cỡ 4 m, chổng 4 chân lên trời, vậy mà ác cái mấy ngày em đi qua lại đó thấy nó vẫn đứng ăn cỏ tỉnh rụi, đúng là trâu bò.Lôi con bò lên xe có vẻ khó đấy ...
Dễ ẹc! Nó không lôi lên phía sau, mà lôi đằng trước. Có hỗ trợc của 1 xe tải ngược chiều (theo lời nó kể lại).Lôi con bò lên xe có vẻ khó đấy ...
khách mời vinh dự để test cao tốc đó bác!Bữa đi LTDG lúc mới khánh thành đoạn DG còn có cả dê cừu chạy vô ầm ầm đoạn đầu DG kinh vãi
bác may là chưa bị chủ trâu bò ăn vạ....vừa rồi đi Phan thiết em cũng lụm 1 con ngay ngã 3 resort Phú Hải rồi, em không biết phải nói sao nữa, tp du lịch mà thả rông bò. Hên là em đi Paj tương đối cứng vậy mà cũng thụng ốp hông, bể xi nhan về mất đứt 4 chai, gặp sedan là banh chành rồi. Em quất cái nó văng ra cỡ 4 m, chổng 4 chân lên trời, vậy mà ác cái mấy ngày em đi qua lại đó thấy nó vẫn đứng ăn cỏ tỉnh rụi, đúng là trâu bò.
Đúng đó, bị ăn vạ thì ... rầu hết sức, người ta sẽ liệt kê ra đủ mọi thứ ... rất bất ngờ và có thể ngã ngửa.bác may là chưa bị chủ trâu bò ăn vạ....![]()