Đúng suy nghĩ của em.không có nghề nào là dễ dàng cả, không ai ép bạn chọn nghề, làm gì là do mình chọn, đừng hở tí ra nói "miếng cơm manh áo". Nhớ năm nào họp quốc hội có đồng chí CAGT nói " ngày lễ tết mọi người đi chơi, anh em chúng tôi trực vất vả...balah..balah". Không ai ép đồng chí làm CAGT, đồng chí không làm thì có người khác làm, đã không xứng đáng trong hàng ngũ thì tự rút lui, mọi người còn trân trọng.
Không ai ép bạn làm lái xe cont, xe ben cả. Người ta có nhiều tiền hơn bạn, người ta 1 tuần nhậu 1 lần, bạn không không có tiền 2-3 tháng nhậu 1 lần thì bạn không cam tâm sao? chạy khóan, "chạy show" nhiều cuốc muốn kiếm thêm suy cho cùng muốn lợi thêm 1 chút mà thôi. 1 bát cơm thay vì có 3 miếng thịt, bây giờ bớt đi 1 miếng bạn không cam tâm sao?
Chẳng con ông cháu cha nào chạy xe này cả bác ơi. Đúng là xe cont thì có nhiều vấn đề, nhưng cũng thông cảm do đặc thù nghề nghiệp, phương tiện vận tải.....sẽ có người này người khác, không nên đánh đồng tất cả như vậy.Toàn con ông cháu cha chạy xe này, kinh bỏ mịa. Coi thường mạng sống mình & người tham gia giao thông.
Không ai muốn cán chết người khác để phải bồi thường, để phải đi tù cả. Nhiều khi chui vào gầm xe cont, nhưng không rõ đầu đuôi cũng đổ lỗi cho tài xế.
Em đồng ý với bác, nhưng có 1 số bác cont( em nói 1 ít thôi nhe), lái xe cont mà kết hợp với "nàng tiên nâu" nữa thì thôi rầu,cái loại đó khi tai nạn xảy ra thì mới phát hiện được,mà khi xảy ra tai nạn rồi thì...... khổ cho biết bao nhiu gia đình.Em rất sợ thành phần đó(nhất là đi vào ban đêm)Chẳng con ông cháu cha nào chạy xe này cả bác ơi. Đúng là xe cont thì có nhiều vấn đề, nhưng cũng thông cảm do đặc thù nghề nghiệp, phương tiện vận tải.....sẽ có người này người khác, không nên đánh đồng tất cả như vậy.
Không ai muốn cán chết người khác để phải bồi thường, để phải đi tù cả. Nhiều khi chui vào gầm xe cont, nhưng không rõ đầu đuôi cũng đổ lỗi cho tài xế.
Các bác có cảm giác như thế nào khi vừa ôm cua thấy 2 anh cont kẹp chị Trang ở giữa ạ...em lao thẳng vào lề đường luôn đấy, tầm 2h sáng ở Hàm Tân...

con ông cháu cha nó làm gì mà chạy xe này bác...có chăng chủ xe hoặc chủ cty các xe này thôi bác ơi...Toàn con ông cháu cha chạy xe này, kinh bỏ mịa. Coi thường mạng sống mình & người tham gia giao thông.
Kinh hồn bạt vía !Các bác có cảm giác như thế nào khi vừa ôm cua thấy 2 anh cont kẹp chị Trang ở giữa ạ...em lao thẳng vào lề đường luôn đấy, tầm 2h sáng ở Hàm Tân...![]()