Chi Hội Phó KIAFC
12/4/07
1.412
212
63
12
HCM
Chương trình quá đầy đủ ý nghĩa và thành công. Cảm ơn gd Bác Xedichuyen đã làm đầu tàu cho chương trình này. Cảm ơn tấm lòng và công sức của mọi người. Có rất nhiều Bà Con khi em cột giỏ quà lên xe đạp đã gởi lời cảm ơn. Có rất nhiều câu chuyện làm em rơi nước mắt.
Em ghi nguyên văn các câu cảm ơn của Bà Con tại đây nhé:
"Cảm ơn Các Cô Các Chú nhiều lắm, Bà không ngờ có quà nhiều như thế. Năm nay Bà được ăn Tết đúng theo phong tục rồi".
Một em học sinh lớp 4 thay Ba Mẹ đi lãnh vì Ba Mẹ bận đi làm: "Chú ơi Ba Mẹ con nói 1 mình con đi được rồi, Ba Mẹ nghỉ làm là mất 60 ngàn đồng tiền công ngày hôm nay. Giờ làm sao con chở về hết đây Chú?."
Em mới để lên cái giỏ quà + 10 kg gạo là cái bánh xe nó xịu xuống rồi. Không thể chất thêm thùng mì và nồi thịt. May em hỏi nhờ một Cô gần nhà em này chở hộ giúp 1 ít. Còn em này thì dẫn bộ một đoạn. Em hỏi sao không chạy mà dẫn bộ. Em nói: "Chở quà là xịt khói rồi Chú. Con lên nữa sao nó chạy nổi? Thôi con dẫn bộ cho chắc ăn. Chạy nó rớt quà thì tiếc lắm".
Em không biết xe nó sẽ xịt khói chỗ nào nhưng nghe câu trả lời quá ngô nghê của nó làm em thấy mắc cười nhưng trong lòng thì xót xa quá. Hỏi nữa thì em nói sẽ dẫn bộ hơn 1km. Tiếc là em phải quay lại cho các tour chất hàng kế tiếp nên không thể giúp gì hơn cho bé. Chỉ tặng bé được "2 sợi dây thun cột quà". Áy náy quá.
20.gif

Một Bà cụ 85 tuổi thì đi bộ ra nhận quà. Rồi không biết làm sao để xách bộ về. May quá bà cả em bắt được một xe ôm, gởi tiền nhờ chở Bà và quà về. Chất đồ lên xe rồi giật mình thấy Bác xe ôm bị cụt 2 bàn tay. Ôi sao còn quá nhiều người chịu khổ quá.
42.gif


KIAFC ơi, năm 2014 cố gắng làm nhiều nhiều chương trình từ thiện nhé.
 
Hạng C
29/7/12
710
363
63
11
Ho Chi Minh
Chào các bác, em xin tổng kết tài chính của chuyến đi từ thiện.
 
1. Phần quà:
- 10 kg gạo
- 1 thùng mì gói
- 1 chai dầu ăn
- 1 chai nước tương
- 1 chai nước mắm
- 1 bịch bột ngọt
- 1 bịch đường
- 1 bịch muối
- 1 bánh chưng
- 1 dây xà bông gọi đầu
- 1 cục xà bông tắm
- 1 cặp nước ngọt lớn
- 2 áo sơ mi trắng
- 1 khăn mặt
 
2. Phong bao lì xì: 200.000vnd.
 
3. Sự ủng hộ bằng hiện vật:
@ Nhóm từ thiện Phước Hạnh
- Kinh phí mua thịt
- Bánh chưng
- Đường
- Muối
- Dầu ăn
- Áo trắng
@ Nhà hàng LT HongKong
- 3 thùng mì gói (Kiafc mua thêm 67 thùng)
@ Một người bạn
- 60 cái khăn mặt (Kiafc mua thêm 10 cái khăn)
@ Bác Cuongduong
- 100 kg gạo (Kiafc mua thêm 600kg)
@ Bác Thuận Critiano
- 20 bộ quần áo mới trẻ em
@ Bác Knguyenvo:
- 50kg gạo
- 20 chai nước tương
Bác Knguyenvo đem lên sau. Nên được sự đồng ý của bác, quà của bác kết hợp với quà của BTC còn dư lại chúng ta cho thêm 5 phần quà nữa (2 bác bảo vệ nghèo của trường, và 3 bà con nghèo theo sự giới thiệu của địa phương).
@ Bác Civic:
- Bánh mì đường
- Kẹo mút
Bánh mì và kẹo mút chúng ta chia phần và phát tại chỗ cho bà con và các em (trong đó có con HT)..hiii
 
4. Em sẽ lý giải theo số thứ tự hình hoá đơn từ trên xuống các bác nhé.
- Hình 1, 2 mua thịt
- Hình 3,4,5 mua bột ngọt 1.815.604
- Hình 6 mua gia vị 209.000
- Hình 7 mua banh lớn, nhỏ và mua thêm khăn 10 cái. 304.000
- Hình 8 mua nồi. ​2.240.000
- Hình 9 mua gạo (600kg)​ 8.220.000
- Hình 10 mua mì gói (67 thùng)​ 3.618.000
- Hình 11 mua nước mắm ​ 1.380.400
- Hình 12 mua trứng vịt ​ 2.310.000
- Hình 13 mua than​ 215.000​
- Hình 14 mua dây thun, bếp lò…. ​1.365.000
- Hình 15 mua đồ chơi trẻ em và vật dụng 735.000
- Hình 16 in Hiflex​ 650.000
- Hình 17 mua đồ chơi trẻ em và vật dụng 675.000
                 Còn một số hoá đơn nữa, em nhờ bác HT Khactrung đẹp trai cập nhật dùm em. Và sẵn đât em cũng lý giải các bác được rõ luôn ạ.
- Mua nước ngọt 2.030.000
- Nước tương 528.500
- Mua bánh snack, xà bông cục, xà bông dây 1.462.127
- Mua đồ chơi trẻ em 1.561.000
- Bao lì xì  ​ 14.000.000
- Hội khuyến học xã​ 4.000.000
- Thuê xe 16 chỗ (mấy bạn hớt tóc). ​1.400.000
- Nước dừa ​970.000
- Mua trứng thêm ​ 116.000
- Mua nước tinh khiết nấu thịt ​ 50.000
 
Thu (đăng ký 102 nồi mà mới nhận được tiền 101 nồi)​ 50.500.000
Chi​ 49.854.631
Còn lại: 645.369
 
 
Số tiền còn dư này sẽ tạm thời giữ ở đây, và em sẽ chuyển lại cho HT Khactrung. Một lần nữa em trân trọng cảm ơn tất cả các bác, các mợ. Mong nhận được sự sẽ chia và hỗ trợ của các bác các mợ ở các chương trình sau. Chúc năm mới nhiều sức khoẻ, gia đình bình an và làm ăn phát đạt. Thân chào
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
24/7/12
4.193
13.268
113
Chương trình rất ý nghĩa nhân dịp xuân về, hy vọng ae nhà KIAFC sẽ có nhiều dịp chung tay chung sức cho những chương trình từ thiện sau.
 
Chi Hội Phó KIAFC
12/4/07
1.412
212
63
12
HCM
navas nói:
CHiếu phim
12170096594_62016a9b87_b.jpg

/quote]

Cái Rạp 4D Kia-max của em cũng có khách lai rai. Chẳng buồn khi quyết định vác nguyên cái phòng chiếu phim theo.
080402cool_prv.gif
 
qdc confirmed
Hạng D
4/10/10
1.713
200
63
cuongduong nói:
Hóng hình a2 QDC. anh ơi, anh đâu ùi. up hình lẹ lẹ đi anh.
41.gif
Em chộp bằng máy của lão Típ, hiii.
Như lão Taythi nói, năm 2014 ae Kiafc sẽ làm nhiều nhiều chương trình ý nghĩa nữa??
Core i9 chắc chạy không nổi với cả nghìn tấm hình??
 
Chi Hội Phó KIAFC
12/4/07
1.412
212
63
12
HCM
qdc nói:
cuongduong nói:
Hóng hình a2 QDC. anh ơi, anh đâu ùi. up hình lẹ lẹ đi anh.
41.gif
Em chộp bằng máy của lão Típ, hiii.
Như lão Taythi nói, năm 2014 ae Kiafc sẽ làm nhiều nhiều chương trình ý nghĩa nữa??
Core i9 chắc chạy không nổi với cả nghìn tấm hình??


Máy chụp hình Core I9. Mà đưa cho Pentium II chụp. Có hình mới là chuyện lạ.
 
Hạng D
15/3/10
2.163
49
48
48
Em được tự hào vì là thành viên Kiafc.... Cám ơn mấy bác rất nhiều