Một lần chạy Vũng Tàu về gần ngã tư bùng binh Cora tốc độ khoảng <50km/g có một chú cẩu bên đường phóng vọt qua ( chó bên đường mà dại thế, ngày xưa nhớ nhà có nuôi một chú mỗi lần qua đường nó nhìn đi nhìn lại hai bên rồi mới rón rén qua đường ) Mình chả kịp làm gì chỉ thấy rùng rùng hai lần.. Nhà cháu chạy luôn. về nhà cứ nghĩ mãi.. không biết số phận chú đó thế nào??? Kinh nghiệm thì tiền bối truyền lại thấy súc vật thì cứ chắc tay lái giữ tốc độ mà chạy.... đánh lái rễ lật xe hoặc đụng chỗ khác còn nặng hơn !! ( trừ trường hợp hặp trâu bò hay tê giác nhé)
mazda6. nói:Một lần chạy Vũng Tàu về gần ngã tư bùng binh Cora tốc độ khoảng <50km/g có một chú cẩu bên đường phóng vọt qua ( chó bên đường mà dại thế, ngày xưa nhớ nhà có nuôi một chú mỗi lần qua đường nó nhìn đi nhìn lại hai bên rồi mới rón rén qua đường ) Mình chả kịp làm gì chỉ thấy rùng rùng hai lần.. Nhà cháu chạy luôn. về nhà cứ nghĩ mãi.. không biết số phận chú đó thế nào??? Kinh nghiệm thì tiền bối truyền lại thấy súc vật thì cứ chắc tay lái giữ tốc độ mà chạy.... đánh lái rễ lật xe hoặc đụng chỗ khác còn nặng hơn !! ( trừ trường hợp hặp trâu bò hay tê giác nhé)
Vậy là theo mấy Mợ duy tâm trên đây, xe bác ắt hẳn có linh hồn ma chó lẩn quất theo trong xe.
Ôi sợ quá!
Các bác đi 4b còn đỡ, đi 2b sợ nhất mấy con chó băng qua đường ẩu. Mình té nặng thì chủ nó ngó lơ còn mình té nhẹ thì cả làng lao ra bắt đền.
cách này chuẩn nèrockman nói:Nên dừng xe lại. Xem chú gà chết hẳn chưa. Đảo mắt 1 vòng. Thấy êm thì mở cốp vứt lên rồi dzọt![]()
TOPTEN nói:mazda6. nói:Một lần chạy Vũng Tàu về gần ngã tư bùng binh Cora tốc độ khoảng <50km/g có một chú cẩu bên đường phóng vọt qua ( chó bên đường mà dại thế, ngày xưa nhớ nhà có nuôi một chú mỗi lần qua đường nó nhìn đi nhìn lại hai bên rồi mới rón rén qua đường ) Mình chả kịp làm gì chỉ thấy rùng rùng hai lần.. Nhà cháu chạy luôn. về nhà cứ nghĩ mãi.. không biết số phận chú đó thế nào??? Kinh nghiệm thì tiền bối truyền lại thấy súc vật thì cứ chắc tay lái giữ tốc độ mà chạy.... đánh lái rễ lật xe hoặc đụng chỗ khác còn nặng hơn !! ( trừ trường hợp hặp trâu bò hay tê giác nhé)
Vậy là theo mấy Mợ duy tâm trên đây, xe bác ắt hẳn có linh hồn ma chó lẩn quất theo trong xe.
Ôi sợ quá!
Được vậy thì ổn quá rồi!!! mai mốt để xe chỗ vắng có thằng nào bẻ gương ,đập kính thì ắt sẽ có một chú chó sủa gâu gâu trong xe???

( nó giữ chỗ cho nó mà )
Last edited by a moderator:
teana nói:phải dừng lại chứ bác,xuống xe lấy về.![]()
em cán chuột cống 1 lần,cũng kêu cái bụp
Đọc xong hai dòng của cụ Tin... thì thấy thiếu DÒNG THỨ 3 ( cái dòng miêu tả cụ

Xin lỗi cụ !! Nhà cháu fun tý!!

Em bị chú khỉ khoe hàng.
Chuyện là vầy, bữa đó đi xuyên qua rừng tràm, trời cũng đã xế bóng, đang buồn ngủ nên đi cũng chậm, bỗng nhiên một chú khỉ từ trên cây bay xuống đáp ngay capô xe em.
Trời đất, em hết hồn khi thấy hắn ta một tay bám cần gạt nước đồng thời áp mặt hắn vào sát mặt em rồi ... nhe răng cười!!!
Em lúc này tá hỏa hết buồn ngủ luôn, nhưng mà hồn vía vải cả ra vì bị nó che không thấy đường chạy nữa.
May mà e đang đi chậm và đường vắng không có xe nào, bà cả em thì bình tĩnh rồi nhe răng ra cười với chú khỉ. Bọn nó (vợ em và chú khỉ) cứ nhìn nhau nhe răng cười với nhau một hồi.
Đến lúc này em mới lấy lại bình tĩnh, nhìn kính chiếu hậu bên phụ tấp xe vào lề.
Vợ em nói để anh ngồi im đó, để em xuống bắt chú khỉ về nuôi!
Em nghe muốn té ghế với bả luôn.
Mà bả làm thiệt, bả xuống xe bước ra đầu xe.
Thật bất ngờ chú khỉ đứng lên capô và có hành động khiêu khích vợ em.
Hắn làm động tác khoe hàng trước mặt vợ em.
Bả thấy vậy mắc cỡ quá nên vội chui vào xe đóng cửa lại.
Em thì nghĩ tên này có ý muốn so hàng với em nên em mở cửa bước xuống, kéo phẹc ma tia xuống ... rồi móc súng nước ra bắn về phía hắn.
Vậy mà nó sợ co giò chạy mất.
Vợ em có cơ hội chiêm ngưỡng hàng xịn của em bả khen coi hàng yếu vậy cũng còn xài được.
Trời ! em tức muốn ói máu. Hàng của em khủng tời nỗi con khỉ còn sợ, vậy mà bả nói cũng còn xài được là sao?
Chuyện là vầy, bữa đó đi xuyên qua rừng tràm, trời cũng đã xế bóng, đang buồn ngủ nên đi cũng chậm, bỗng nhiên một chú khỉ từ trên cây bay xuống đáp ngay capô xe em.
Trời đất, em hết hồn khi thấy hắn ta một tay bám cần gạt nước đồng thời áp mặt hắn vào sát mặt em rồi ... nhe răng cười!!!
Em lúc này tá hỏa hết buồn ngủ luôn, nhưng mà hồn vía vải cả ra vì bị nó che không thấy đường chạy nữa.
May mà e đang đi chậm và đường vắng không có xe nào, bà cả em thì bình tĩnh rồi nhe răng ra cười với chú khỉ. Bọn nó (vợ em và chú khỉ) cứ nhìn nhau nhe răng cười với nhau một hồi.
Đến lúc này em mới lấy lại bình tĩnh, nhìn kính chiếu hậu bên phụ tấp xe vào lề.
Vợ em nói để anh ngồi im đó, để em xuống bắt chú khỉ về nuôi!
Em nghe muốn té ghế với bả luôn.
Mà bả làm thiệt, bả xuống xe bước ra đầu xe.
Thật bất ngờ chú khỉ đứng lên capô và có hành động khiêu khích vợ em.
Hắn làm động tác khoe hàng trước mặt vợ em.
Bả thấy vậy mắc cỡ quá nên vội chui vào xe đóng cửa lại.
Em thì nghĩ tên này có ý muốn so hàng với em nên em mở cửa bước xuống, kéo phẹc ma tia xuống ... rồi móc súng nước ra bắn về phía hắn.
Vậy mà nó sợ co giò chạy mất.
Vợ em có cơ hội chiêm ngưỡng hàng xịn của em bả khen coi hàng yếu vậy cũng còn xài được.
Trời ! em tức muốn ói máu. Hàng của em khủng tời nỗi con khỉ còn sợ, vậy mà bả nói cũng còn xài được là sao?