Đầu tiên e xin cảm ơn sự quan tâm và chia sẻ của các bác. Vụ của e gần giống như vụ mà bác kia có share clip ấy.
E thừa nhận mình tài non và thiếu kinh nghiệm xử lý, đơn giản, non thì suỹ nghĩ trên đường nó không có có tỉnh và đẹp trai được. Em cũng chia sẻ thêm để rõ về tình huống, nói rõ sự vô trách nhiệm của cao tốc mà bác bác trả phí để đi, của những con ng nhiều lúc vô tình mà thiếu trách nhiệm đến để con ng đẩy con ng đến mức mất dần niềm tin vào xã hội.
- Thứ nhất: Lúc đó e chạy với tốc độ đúng gần 120 km/h. Là tài mới, e cũng thấy may mắn là ông bà không muốn gặp thằng cháu ở độ tuổi còn rất trẻ ntn. E chạy lúc đó nằm trong khoảng 110-115km/h. Một đoạn không có đèn đương đoạn tiền giang là 7-9km liên tục không có đèn điện. Và e bị dính tại km số 39. Ngày hôm đó e thuê xe để đi làm ăn, xử lý công việc ở TG là 11h mới xong. Ngày hôm sau e còn phải xử lý công việc ở vũng tàu nên e chạy đêm lên thành phố, e chạy nhanh nên không xử lý kịp, nhưng vẫn trong tốc độ cho phép, không vi phạm luật giao thông. Nhưng quy kết vô tội không quan sát dẫn đến tai nạn thì nó cứ bức xúc như những cái vụ đi đúng đường mà tông chết ng say rượu đi ng chiều đấy các bác, hay hnay đọc báo có vụ bị kề dao vô cổ hiếp dâm, cô gái phản kháng đâm chết thủ phạm mà cô ấy vẫn đi tù ấy. Thiếu quan sát: Đúng, nhưng quy ra tội trong trường hợp này thì quả thật lòng hơi đắng đắng ạ.
Thứ 2: sau khi e tông vào lốp xe và tấp vô lề, có xxx của Bình Chánh chạy qua, vì xxx đi ra phía gần giữa đường nên né được cái lốp, nhưng xxx đi thẳng tắp luôn các bác. Đến khi lên trạm thu phí e dừng dc cái xe tải lại thì xxx đang làm những điều mà xxx vẫn hay làm những điều mà ai trong chúng ta cũng biết. Lúc sau xxx nói là có thấy e đi bộ trên đường và xe e với xe tải tấp trong lề và xxx hỏi e là chúng tôi né được, sao a không né được. Nghĩa la xxx thấy lốp xe, thấy 2 xe dừng trong lane khẩn cấp thì ko liên quan đến xxx.
Thứ 3: Khi e dẹp chiếc lốp vào sát phía trong để tránh gây nguy hiểm cho ng khác, sau đó e lên xe gọi cho số dg dây nóng cao tốc mà e vẫn nhớ như in là 0919...500 để thông báo về chiếc lốp, để họ ra dẹp, tránh gây hậu quả đáng tiếc cho ng lưu thông trên cao tốc, e có kể về tình hình và nhờ hỗ trợ, nhưng họ kêu không có sdt của trạm thu phí cũng như công an phụ trách, lúc này e what the fuck luôn. Thêm nữa, e báo chiếp lốp để họ ra dẹp lúc 12h20, nhưng đến 4h30 lúc e và xe tải quay lại để xxx ghi nhận thì chiếc lốp vẫn nằm đó, thế thì hot line chỉ ra dẹp cao tốc khi có bác lên ăn chuối, chứ chưa ăn chuối thì vật gây nguy hiểm, có biết cũng mặc kệ. Các bác trả tiền để chạy trên con đường cao tốc nó vậy đấy.
Thứ 4: Khi chạy sau đuôi xe tải, e không rõ là mình bị khu vực nào nên e gọi 1080 để xin sdt của xxxx, e gọi lên xxx giao thông Bình Chánh, họ tl là bị ở đâu gọi ở đó, họ không có trách nhiệm, e xin sdt thì họ kêu tự tìm. Ok, gọi Long an không ai nhấc máy, gọi tiền giang thì tương tự. Nếu qua tới trạm thu phí, e không dừng xe lại, chạy bộ một mạch qua trạm nhờ xxx đang làm cái việc ấy với một bác chủ xe khác để dừng xe lại thì xe tải nó đi mất e cũng sẽ bỏ luôn. Cái trạm thu phí e nhờ nó tạm thời không cho xe qua để e gọi xxx vì e nói có xảy ra va chạm và e bị hư xe, cần xe này dừng lại để xxx giải quyết, nhưng không, trạm thu phí mở ngay lập tức. Tụi nó thu phí là xong hết trách nhiệm các bác ạ.
Tới đây rồi, biết nói gì hả các bác.