E chỉ chốt 1 câu thôi. Luật việt nam thích xử thằng nào thắng thì thằng đó thắng. Nên ông nào bắn tiền tốt thì ăn.
- Tags
- tngt
Sáng nay đi Phan Thiết chơi trên QL1A cũng thấy cái lốp xe nằm giữa đường. Bó tay. Ăn ở gì mà thiếu trách nhiệm quá, sẽ có quả báo thôi. Chia buồn cùng bác chủ, em đọc em cũng thấy tức thằng xe tải.
Bác kêu CA họ giữ xe làm vật chứng khi hai bên không thỏa thận được phải đưa ra tòa xử. Thời gian khởi kiện ra tòa không phải ngày một ngày hai, bác không làm ăn gì được mà xe thuê mà phải giam thì cũng oải.
Tai nạn đã xảy ra rồi, rút kinh nghiệm sau.
Tinh thần trách nhiệm của tài xe tải phê phán sau.
Trước mắt tập trung tỉnh táo để giải quyết vụ việc cho đỡ nặng nề với số tiền bỏ ra thấp nhất.
Chúc bác giải quyết vấn đề ít thiệt hại nhất.
Tai nạn đã xảy ra rồi, rút kinh nghiệm sau.
Tinh thần trách nhiệm của tài xe tải phê phán sau.
Trước mắt tập trung tỉnh táo để giải quyết vụ việc cho đỡ nặng nề với số tiền bỏ ra thấp nhất.
Chúc bác giải quyết vấn đề ít thiệt hại nhất.
Đường nhựa đen.
vỏ lốp màu đen.
Đêm thì tối đen.
Cao tốc thì chạy nhanh.
Thiếu quan sát là sao hở trời ?
Nếu trông thấy đạp thắng bất ngờ, xui gặp xe sau không thắng kịp thì tiên du giá hạc luôn à .
bó tay với ca !
vỏ lốp màu đen.
Đêm thì tối đen.
Cao tốc thì chạy nhanh.
Thiếu quan sát là sao hở trời ?
Nếu trông thấy đạp thắng bất ngờ, xui gặp xe sau không thắng kịp thì tiên du giá hạc luôn à .
bó tay với ca !
E chỉ chốt 1 câu thôi. Luật việt nam thích xử thằng nào thắng thì thằng đó thắng. Nên ông nào bắn tiền tốt thì ăn.
Co lẹ vậy. Em bị một lần ở Hố Nai thằng taxi vàng đậu ở cây xăng ko kéo thắng tay xe nó lạc trôi tông xe em đang dừng dưới đường và nguyên đám taxi tới nói em đụng xe nó kêu e " đi đi ko sao "
Ngồi sau vô lăng không ai nói hay nói giỏi được, nên cố gắng mà tập trung tối đa thôi.Đường nhựa đen.
vỏ lốp màu đen.
Đêm thì tối đen.
Cao tốc thì chạy nhanh.
Thiếu quan sát là sao hở trời ?
Nếu trông thấy đạp thắng bất ngờ, xui gặp xe sau không thắng kịp thì tiên du giá hạc luôn à .
bó tay với ca !
Sự việc xảy rồi tính cách giải quyết hậu quả cho bớt tốn kém thôi bác.
Còn nói nếu a, nếu b, nếu c.... thì vô cùng lắm bác ơi.
Chạy xe, sau mỗi cái "nếu như...", "tại vì..." là có chuyện, tốt nhất là không để phải nói vậy bác nhỉ.
Vụ bác nghe hấp dẫn quá, kết cuộc sao bác? Có camera quay cảnh xe trôi ko người lái ko? Chứ ko thì bên nó nói ngược + thằng ml CA thì bác chống sao?Co lẹ vậy. Em bị một lần ở Hố Nai thằng taxi vàng đậu ở cây xăng ko kéo thắng tay xe nó lạc trôi tông xe em đang dừng dưới đường và nguyên đám taxi tới nói em đụng xe nó kêu e " đi đi ko sao "em nói xe mấy a đậu đễ trôi xe tông xe người ta mấy a nói ngược rồi nó kêu thằng xe ôm đến hù tè le, e cho gọi xxx tới giải quyết xxx cũng lại hù nói đem 2 xe về trạm nếu xe em sai là e phải đền từ A - Z bồi thường thiệt hại cho tới doanh thu nguyên ngay lái taxi của nó e thấy có mùi tanh tanh phe phái rồi...nhưng e vẫn chơi và binh giựt cái đúng với bọn này một lần xem sao.
Ở cái xứ Thiên Đường nó khổ vậy đấy. Xxx chỉ đợi có vậy để mà kiếm bánh mì thôi.Bác chủ tự tin đi.
1. Chuyện cái cản xe bị hư, bác đền thằng BQL cao tốc vì nó thu phí và có trách nhiệm bảo đảm an toàn mặt đường cho bác chạy. Còn chuyện xe tải có lỗi hay không thì đó là chuyện giữa BQL cao tốc và xe tải làm việc với nhau.
2. Chuyện dừng xe tải làm hàng hóa hư hỏng. Đó là chuyện của CA ko phải chuyện của bác. Bác chỉ có quyền đề nghị CA Bình Chánh giữ xe tải lại để xử lý, còn việc quyết định và thực hiện việc giữ xe tải hay không là của CA và họ phải chịu trách nhiệm về hành động của họ.
Bác cứ yên tâm đi, nếu cái cao tốc đó nằm ở.... Mỹ.
Chia buồn bác chủ. Nếu em thì em sẽ bỏ qua hết vì:
- Mình may mắn không chết do va vào vỉ xe rơi ra. Cái này ăn mừng đi bác.
- Thằng xe tải nó cũng xui vì nổ bánh. Bỏ qua cho nó nếu óc nó nhỏ vì không chịu kéo bánh ra khỏi cao tốc.
Túm lại: bác chủ nên lo cho xe mình rồi thôi. Bác còn sống tới giờ là may lắm rồi.
- Mình may mắn không chết do va vào vỉ xe rơi ra. Cái này ăn mừng đi bác.
- Thằng xe tải nó cũng xui vì nổ bánh. Bỏ qua cho nó nếu óc nó nhỏ vì không chịu kéo bánh ra khỏi cao tốc.
Túm lại: bác chủ nên lo cho xe mình rồi thôi. Bác còn sống tới giờ là may lắm rồi.