Re:topic chuyên về các bệnh thường gặp của matiz
Em thấy thợ bảo cục Delco này đẫ chết là chết luôn, vậy sao mà của em nó cứ chập chờn kiểu gì ấy, mấy hôm nay em chạy cũng nhiều mà ko thấycó vấn đề gì nữa, có lúc thì bị liê tục, có khi thì chạy cả tuần chẳng thấy gì.
Cảm ơn bác trước nhé
Bác test mấy ngày nếu xe bác ok thì bác alo cho em theo số câm chân ma hôm rồi em ll với bác đó. em đang cần thay bộ Delco này trước kỳ nghỉ 30/04 và 01/05 này để đưa bà cả và F1 đi chơi cho an tâm.ddtuyen nói:Bác cứ để em test vài ngày xem có thực sự ổn không đã nhé. Có gì em sẽ báo lại Bác.NNHUNG nói:bác đã lắp thử rồi à,chạy có ổn ko bác, em cũng đang định thay bộ delco mới nhưng bác mast lại đang hết hàng. nếu các bác chạy ổn thì em sẽ oder 1 bộ chỗ bác vui cho an tâm. mua hàng ngoài sợ dinh vào hàng tùng của lắm. hồi em mới mua xe cũng ko hiểu nên đã thay nhầm phải 1 bộ delco mới tinh của TQ giá 1,7tr chưa công lắp về chạy được đúng 23ngày thì lăn quay ra chết, em dị ứng với hàng TQ rồiddtuyen nói:Bác Vui có nguồn hàng delco secondhand cho Matiz, có lẽ là Matiz ở châu Âu nên trông rất chất lượng. Con quay chia điện và nắp delco trông rất chắc chắn.Vui nói:Bác KHANH ơi lúc đó em tính Bác 1,1tr hàng đã qua sử dụng nhưng rất an toàn ,chất lượng đúng hàng theo xe .hiện nay em vẫn tính 1,2tr luôn công lắp ráp bảo hành 7tháng ,cãm ơn các bác đã ủng hộ garage VUI.
Hôm qua em vừa thay vào xe em. Trước mắt là xe đã hết bị giật và chạy mạnh hơn. Em chở Bác Vui chạy thử đoạn dài. Lượt về ghé mua bê thui ăn mừng![]()
Để em tiếp tục theo dõi và sẽ báo cáo lại vụ thay delco chính xác hơn. Em theo đuổi vụ này mấy bữa nay nhức đầu quá rồi. Em chưa giám khẳng định 100% vì bữa trước thay cảm biến chân không thì cũng hết bịnh được mấy ngày rồi bị lại. Bây giờ xử tiếp đến cái delco, đang hồi hộp theo dõi kết quả.
Em thấy thợ bảo cục Delco này đẫ chết là chết luôn, vậy sao mà của em nó cứ chập chờn kiểu gì ấy, mấy hôm nay em chạy cũng nhiều mà ko thấycó vấn đề gì nữa, có lúc thì bị liê tục, có khi thì chạy cả tuần chẳng thấy gì.
Cảm ơn bác trước nhé