E mới bị lừa các bác ợ
Sáng nay lấy xe cbi đi làm thì theo thói quen nhìn tổng thể xe cái nào (cbi cho tuần mới mà)
Sao hôm nay vỏ xe bên tài hơi mềm. Ra bơm phát cho chắc ăn. Ra tiệm bơm căng lên phát hiện nó đã lòi bố ra hic tính để ráng tới tết thay luôn mà k dám. Lỡ đang chạy mà bùm 1 cái thì đoàn tụ ông bà luôn
"A cho e hỏi vỏ này nhiêu cái, vỏ 155 nhé, loại Mic ý"
" nay đang có phiến mãi e nhé, có 1.2củ 1 em thôi. Xm2 nhé, k fải xm1 nhé"
Nghe quẳng cáo khoái quá múc 2 em hết 2 củ 4. Hí ha hí hửng chạy lên cơ quan. Gặp ngay ông a chạy Spark. Khoe liền, ổng quăng ngay 1 câu
"Chú bị lừa rồi, a mói thay tháng trước, có 1 củ 1 quả thoai"
Mịa nó, thế là mới đầu tuần bị mất 4 xị hichic
Thôi của đi thay người các bác ợ
Các bác đọc bài này rút kinh nghiệm ợ
Chúc các bác tuần mới zui zẻ và lái xe an toàn!