Hạng D
17/7/07
3.452
33
48
Sài-gòn
xetrau1973 nói:
Ko bít hồi xưa chụp ảnh thế lào mà em thấy 2/3 số hình nước đen ngòm à!

cũng tùy hình à cụ

1972 : chỗ nào đây ?... (hổng cần nói rõ địa phương nào vì là thớt "Sài-gòn")
1972_Qu_ng_tr_ng_N_v_ng_H_a_b_nh.jpg


màu đẹp hay không tùy thuộc nhiều yếu tố lắm
- chụp bằng loại máy gì (Yashica, Canon, Nikon, Minolta ...)
- thao tác người chụp (canh chỉnh ánh sáng/tốc độ v.v...)
- nắng đẹp thuận sáng hay ngược sáng, mây mù ...
- chụp bằng phim gì : pre75 thì Nam VN thông dụng Kodak Mỹ/Afga Tây Đức
tới cuối 80's đầu 90's thêm Fuji, Konica nhưng giới nhà nghề chụp chân dung chỉ xài Kodak mắc tiền còn Konica chụp máy bèo tự động a ma tơ vẫn lên hình màu rõ đẹp vô tư chỉ để chụp phong cảnh/đám đông hehehe
đó mới chỉ là phần người chụp
chụp xong giao tiệm tráng phim : thợ làm hư có khi bán nhà bán xe hơi mà đền !
tráng phim xong giao qua "phòng tối" (darkroom) rọi lên giấy ảnh xong ngâm "thuốc" (hóa chất rửa hình) rồi phơi khô (hay sấy cưỡng bức cho lẹ) => giao cho khách hàng
công đoạn pha chế "thuốc" tráng phim + "thuốc" rửa hình : dù các loại hóa chất (toàn là hàng nhập) đều ghi rõ công thức sử dụng nhưng mỗi cụ thợ (hoặc studio tráng rọi) đều có bí quyết riêng gia/giảm, thậm chí chỉ cần lúc hâm nóng "thuốc" chênh lệch 0,5 độ C thôi là cuộn phim + tấm hình khác hẳn của Studio khác hehehe
giấy ảnh (hình màu) Fuji cho màu rất đẹp còn phim Fuji thì dở ẹc nhiều Studio chê hổng thèm rọi
tới lúc du nhập rầm rộ các dây chuyền tráng rọi tự động minilab thì mình bỏ nghề phòng tối "ra đời" ôm vô-lăng 4 bánh nên hổng rõ sau này thế nào
rồi thì đồ digital thẻ nhớ tràn ngập ...
 
Hạng D
29/5/12
1.201
27
48
11
bây giờ là thành phố hồ chí minh, các bác cứ sài gòn xưa, sài gòn nay. Hèn chi bị chảm là phải
 
Hạng D
29/5/12
1.201
27
48
11
cái gì rồi cũng vậy có mất phải tùy duyên
thôi thì thôi chỉ là phù vân, thôi thì thôi nhé, có ngần ấy thôi.
các bác cứ sắc sắc không không cho nhẹ nhàng, khỏi lăn tăn
 
Hạng D
12/9/11
1.117
25.780
113
SANG DANG nói:
cái gì rồi cũng vậy có mất phải tùy duyên
thôi thì thôi chỉ là phù vân, thôi thì thôi nhé, có ngần ấy thôi.
các bác cứ sắc sắc không không cho nhẹ nhàng, khỏi lăn tăn
Nhưng vẫn còn câu :
Đợi nhau tàn cuộc hoa nầy...
 
Hạng B2
14/4/08
366
351
63
gakho nói:
SANG DANG nói:
cái gì rồi cũng vậy có mất phải tùy duyên
thôi thì thôi chỉ là phù vân, thôi thì thôi nhé, có ngần ấy thôi.
các bác cứ sắc sắc không không cho nhẹ nhàng, khỏi lăn tăn
Nhưng vẫn còn câu :
Đợi nhau tàn cuộc hoa nầy...
Ðành như cánh bướm đồi tây hững hờ:D
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
17/7/07
3.452
33
48
Sài-gòn
thời gian trôi đi là mãi mãi không bao giờ quay lui được thì ai cũng biết - trừ phái đẹp hổng khi nào muốn khai tuổi thiệt :D:D

đối diện nhà tui bên kia đường : chiều hai mấy tháng Tư năm đó ... quên rồi ... trong khi nhiều người chộn rộn "đi" hay "ở " (một số gia đình đã đi rồi) thì có cụ lính VNCH - nai nịt đồ trận rằn ri nón sắt áo gi-lê chống đạn lựu đạn đeo bên hông đứng gác ngay gốc cây (hình như cây Xà cừ ) bỗng chĩa M-16 lên trời nã chỉ thiên hàng loạt : dân tình cũng hổng ai quan tâm nhiều vì đang thời điểm "lộn xộn" - lúc đó mình leo lên balcon lầu thượng coi thì mới thấy xa xa phía TSN có vài cái a ba bải bay thấp mà sau này nghe nói là do cụ NTT cầm đầu dội bom TSN ...

... cho tới lúc gõ bài này thì cái cây xà cừ đó vẫn còn như một chứng nhân lịch sử ... mai này đào đường hầm Metro bên dưới : what will be ? You see ? ... :D:D

cha cha cha
ma ní lấy chồng chà và ...

... bản nhạc quen thuộc quảng cáo kem đánh răng Hynos Sài-gòn pre75 - hổng biết lúc đó có trả bản quyền cho tác giả hay không :
[link]http://www.youtube.com/watch?v=jR_l3Ld4WUw[/link]

:D:D
 
Hạng F
22/10/09
8.170
30.120
113
têN SG hơn 3 trăm năm già rùi mà đòi so sánh với cái tên mới chỉ bằng 1/10 độ già thì coi sao đặng, khập khiển quá đi
 
Hạng D
17/7/07
3.452
33
48
Sài-gòn
sáng nay chở Măn (maman) bằng 2 bánh đi thăm họ hàng ở Huỳnh Quang Tiên + Võ Tánh Sài-gòn
nếu bả đi tắc-xi hay xe ôm liệu bác tài hiện nay có tới đúng chỗ ? ...
 
Hạng D
12/9/11
1.117
25.780
113
BANH_TET nói:
sáng nay chở Măn (maman) bằng 2 bánh đi thăm họ hàng ở Huỳnh Quang Tiên + Võ Tánh Sài-gòn
nếu bả đi tắc-xi hay xe ôm liệu bác tài hiện nay có tới đúng chỗ ? ...
Bồcâu trả lời lão BT đi. . .hỏi cắc cớ quá nè.