chú thích kiểu này thì Viễn Đông Bác Cổ của chú phải lạy bằng cụ :
Rach : con rạch, cái lạch nước
quang cảnh Rạch Lò Gốm Q6
câu dưới :
cầu ở các vựa trên Rạch Lò Gốm Chợ Lớn
NHO = em nhỏ
Saigon - em nhỏ bán bánh dạo
chắc hổng biết bánh gì nên kêu đại là "ga-tô"
vì ga-tô Pháp đúng nghĩa là bánh ổ (ví dụ bánh Bông lan, bánh kem Sinh Nhật ...) muốn ăn phải cắt ra
còn cỡ nắm tay cầm ăn luôn như pa-tê sô, bánh bao ... thì hổng phải ga-tô
giấy này tốt
hồi đó tập Học sinh Con Nai này cạnh tranh với Olympic
tổng hành dinh COGIDO nhớ hình như ở Khu Kỹ Nghệ Biên Hòa thì phải ...
Vam co nói:
Anh B Tét đi từ SG xuống qua ngã 4 Long Kim hướng về cầu Bến Lức khoảng 300m bên trái có một trạm thú y ( đối diện cây xăng B Lức) là nền gare cũ , nhà gare mới bị phá cách đây vài năm.
đa tạ hiền huynh

có thấy Trạm Thú Y đó

cây xăng đối diện có 1 trụ bán xăn E5
à cái đường đi Long Hựu đúng là vẫn sình lầy lồi lõm : mặt nước bên guộng (ngang bên đường chứ hổng phải dưới guộng thấp) lấp xấp mặt đường
cầu Kinh Nước Mặn đã xong, dẹp phà
2004 các chú Cán bộ Cần Đước có dẫn vô chơi Pháo đài Rạch Cát + nhà cổ 120 cột
giờ trở lại chỉ đứng ngoài chụp hình
@ Duy Anh : sông Vàm Cỏ quả rất nhiều lục bình - mình trên phà Bà Nhờ Cần Đước qua Thạnh Vĩnh Đông - Tầm Vu mà cứ sợ chưn vịt nó cuốn lục bình
khúc phà này hình như 2 em Vàm Cỏ Đông/Tây đã nhập thành 1 rồi