Hạng D
26/1/11
1.170
1.221
113
trực diện luôn, chạy quá nhanh ko xử lí kịp. tinh thần đang hoảng loạn nên trốn ko ra trình diện :(
 
Hạng B2
13/5/19
211
403
81
39
Một ng a của mh đã ra đi! Nghe tin rất đau lòng! A này rất hiền!
chia buồn với bác, khổ thế, mấy người hiền như vậy toàn gặp chuyện còn lũ gây ra chuyện thì sống trơ răng
 
Hạng C
1/6/13
806
517
93
Đầu thú cho nhanh. Trốn chui chốn nhủi cũng bị bắt.
Vì mọi thông tin Công an nắm được rồi.
Với lại mấy người đi bộ qua đường cũng nên quan sát chút. Vạch đi bộ chứ không phải vạch miễn tử.

Đúng rồi, chỗ băng qua đường chứ đâu phải là chỗ có đèn đỏ đâu. Lỗi cả 2 bên!