Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
18/12/10
2.045
2.520
113
Sài gòn - Huế - Hà nội
Nếu ngắm hoa dã quỳ thì các bác nên làm một vòng..bằng 2B từ Đà lạt - Cầu Đất - Thị trấn Dran - Đồi thông nhà dòng Châu Sơn - Ka đô - Tutra - Trại Bò sửa - Bắc Hội - Đức trọng - Đà lạt....thời điểm này cuối mùa hoa dã quỳ rồi bác...
Bác xem thêm ở đây..http://depplus.vn/diem-den-31/den-da-lat-don-mua-da-quy-no-hoa-08102014-23210
 
Hạng B1
13/4/12
61
1
8
Nếu ngắm hoa dã quỳ thì các bác nên làm một vòng..bằng 2B từ Đà lạt - Cầu Đất - Thị trấn Dran - Đồi thông nhà dòng Châu Sơn - Ka đô - Tutra - Trại Bò sửa - Bắc Hội - Đức trọng - Đà lạt....thời điểm này cuối mùa hoa dã quỳ rồi bác...
Bác xem thêm ở đây..http://depplus.vn/diem-den-31/den-da-lat-don-mua-da-quy-no-hoa-08102014-23210
Từ Đà Lạt xuống tận Đức Trọng thì cũng hơi xa, 30 cây chứ ít gì. Đi hết vòng này của bác chắc cũng 2 ngày chứ ko ít :) Tutra chưa đi nè, ko biết chỗ này sao
 
Tập Lái
12/11/10
16
0
1
Tuần này ở ĐL có phiên chợ rau quả - hình như có cả lễ hội trà các bác ợ. Đi du lịch mau ghé thôi
 
Hạng D
18/12/10
2.045
2.520
113
Sài gòn - Huế - Hà nội
Từ Đà Lạt xuống tận Đức Trọng thì cũng hơi xa, 30 cây chứ ít gì. Đi hết vòng này của bác chắc cũng 2 ngày chứ ko ít :) Tutra chưa đi nè, ko biết chỗ này sao
Tổng đoạn đường khoảng 100 km, nếu dùng 2B xuất phát từ Đà lạt sáng sớm thì sẽ về lại Đà lạt chiều tối. Suốt tuyến không chỉ có khám phá hoa dã quỳ mà còn trải nghiệm những món ăn dân giã, như bánh căn, bánh hỏi tại thị trấn Dran, bánh xèo cô Hoa tại Ka đô, Quảng lập, bê thui tại Ngã 3 Liên khương, v.v. đúng kiểu phượt..
 
Tập Lái
13/4/12
36
4
8
Vừa đi về, ở ngay Edensee. Thời điểm này lên ngắm hoa quỳ là số 1. Về, thấy không khí Sài Gòn trở lạnh, lại muốn đi nữa :D
Edensee bác nào thích thì ở phòng Mimosa Superior thử, cho em review cái. Con nhà nghèo, chưa vào đây bao h, mong ai đi rồi cho cái trải nghiệm =))))
 
Hạng B1
13/4/12
78
4
8
Tổng đoạn đường khoảng 100 km, nếu dùng 2B xuất phát từ Đà lạt sáng sớm thì sẽ về lại Đà lạt chiều tối. Suốt tuyến không chỉ có khám phá hoa dã quỳ mà còn trải nghiệm những món ăn dân giã, như bánh căn, bánh hỏi tại thị trấn Dran, bánh xèo cô Hoa tại Ka đô, Quảng lập, bê thui tại Ngã 3 Liên khương, v.v. đúng kiểu phượt..
Nếu chọn hướng đi vào những làng dân tộc,sinh hoạt cồng chiêng thì có gợi ý gì không bác? :)

Edensee bác nào thích thì ở phòng Mimosa Superior thử, cho em review cái. Con nhà nghèo, chưa vào đây bao h, mong ai đi rồi cho cái trải nghiệm =))))
Cơ bản thì tầm giá 1 đêm khoảng bao nhiêu? Còn loại phòng nào khác ko?
 
Tập Lái
12/11/10
16
0
1
Edensee bác nào thích thì ở phòng Mimosa Superior thử, cho em review cái. Con nhà nghèo, chưa vào đây bao h, mong ai đi rồi cho cái trải nghiệm =))))
Mò mẫm trên mạng thấy được cái view của Resort này quá đẹp. Tươi xanh trong lành đúng chất với Đà Lạt. Mùa đông này ở Đà Lạt khí hậu cực mát lạnh. Quá lý tưởng để làm chuyến du lịch
prop-img-full-hh08qni1-hipz0m6ty22o.jpg
 
Hạng B1
13/4/12
61
1
8
Tổng đoạn đường khoảng 100 km, nếu dùng 2B xuất phát từ Đà lạt sáng sớm thì sẽ về lại Đà lạt chiều tối. Suốt tuyến không chỉ có khám phá hoa dã quỳ mà còn trải nghiệm những món ăn dân giã, như bánh căn, bánh hỏi tại thị trấn Dran, bánh xèo cô Hoa tại Ka đô, Quảng lập, bê thui tại Ngã 3 Liên khương, v.v. đúng kiểu phượt..
Thị trấn Dran ở Đơn Dương thì phải, có ghé qua 1 lần rồi, đi qua Phan Rang. Thị trấn này cũng còn nghèo, được cái đến đây ngắm cảnh, rừng cây thì ko chê vào đâu được

Tour cuối tuần Dalat ngắm hoa quỳ
 
Tập Lái
13/4/12
36
4
8
Mò mẫm trên mạng thấy được cái view của Resort này quá đẹp. Tươi xanh trong lành đúng chất với Đà Lạt. Mùa đông này ở Đà Lạt khí hậu cực mát lạnh. Quá lý tưởng để làm chuyến du lịch
prop-img-full-hh08qni1-hipz0m6ty22o.jpg
Theo mình tìm hiểu. Hiện có 2 resort ok nhất Đà Lạt. 1 là Mandara, khu 17 biệt thự kế nhau, tiện ích đầy đủ, khỏi chê. Còn Edensee thì ngoài biệt thự còn có phòng cho thuê hạng sang, với nhiều mức giá khác nhau. Nếu thích biệt thự, phân vân giữa 2 ông này, còn nếu chỉ cần phòng hạng sang, Edensee có vẻ thích hợp hơn
 
Tập Lái
4/11/14
30
1
8
31
Ho Chi Minh City, Vietnam
lên Đà Lạt thì chuyện phòng ốc cần phải tính kỹ nhen, khách sạn nào tốt thì ok lắm mà có mấy cái ta nói vào rồi thì ôi thôi, chưa gặp ma là may đấy :)))
 
Status
Không mở trả lời sau này.