RE: Toy Club tổ chức đón mừng các thành viên mới
Chào các Bác.
Từ khi gia nhập căn nhà OS đã hơn 1 năm thì hôm qua là lần OFF đầu tiên của em với hội (TFC). Em cảm thấy rất là vui và đặc biệt lần OFF này lại trùng vào ngày sinh nhật của em. Em thay mặt gia đình của mình xin cám ơn tất cả các Bác trong OS và nhất là các Bác trong BTC đã tạo cho em một buổi sinh nhật thật bất ngờ và đầy ý nghĩa.
Sau đây là 1 vài hình ảnh về món quà mà hôm qua em đã bốc trúng được, không biết là của Bác nào. Em cũng xin cám ơn về món quà thú vị này (vợ cả và thằng cu nhà em rất thích).
Đây là thằng cu nhà em.
Đây là vợ cả.
Chào các Bác.
Từ khi gia nhập căn nhà OS đã hơn 1 năm thì hôm qua là lần OFF đầu tiên của em với hội (TFC). Em cảm thấy rất là vui và đặc biệt lần OFF này lại trùng vào ngày sinh nhật của em. Em thay mặt gia đình của mình xin cám ơn tất cả các Bác trong OS và nhất là các Bác trong BTC đã tạo cho em một buổi sinh nhật thật bất ngờ và đầy ý nghĩa.
Sau đây là 1 vài hình ảnh về món quà mà hôm qua em đã bốc trúng được, không biết là của Bác nào. Em cũng xin cám ơn về món quà thú vị này (vợ cả và thằng cu nhà em rất thích).
Đây là thằng cu nhà em.

Đây là vợ cả.

RE: Toy Club tổ chức đón mừng các thành viên mới
ZZ dạo này bận quá sao không thấy tham gia nhờ
, hum nèo quỡn
Duyên Hải típ heng !!!
Trích đoạn: ZZGurl
Hoành tá tràng wá !Chúc mừng các Pák ộp ẹp đón thành viên mới thành công .
![]()
ZZ dạo này bận quá sao không thấy tham gia nhờ

RE: Toy Club tổ chức đón mừng các thành viên mới
Dạo này em cũng hơi bận học nên ít ộp Pák ạh. Thấy các Pák nhậu nhẹt dzui wuớ mần em thèm cái không khí ồn ào.
. Hùi sáng ni em có hẹn dzí MaMaDung cái ra càfê Dinh gặp mí Pák OS nhà ta... 
Dạ hum nào lại Duyên Hải típTrích đoạn: incotech
Trích đoạn: ZZGurl
Hoành tá tràng wá !Chúc mừng các Pák ộp ẹp đón thành viên mới thành công .
![]()
ZZ dạo này bận quá sao không thấy tham gia nhờ, hum nèo quỡn
Duyên Hải típ heng !!!![]()
Last edited by a moderator:
RE: Toy Club tổ chức đón mừng các thành viên mới
Sau mỗi lần đi off ..là em đều lạc đường về
hôm qua lại tăng 2 và 3 ..đến 3h sáng em mới lụ khụ về nhà..... 7h sáng dậy vợ cả mắng quá....nên đi tiếp cafe cùng các bác HN và tham gia hội câu cá .. cũng đến chiều nay mới về nhà 
Sau mỗi lần đi off ..là em đều lạc đường về