Các bác có gì từ từ hãy nói, giơ tay phát biểu từng người một. Chưa gì đã nhao nhao lên cả rồi, như thế người ta gọi là không có văn minh lịch sự.
E biết đụng vào cái niềm tin bất diệt của các bác không khác gì bảo các bác đừng nghe lời thầy bói. Nhưng có những sự thật k nói k đc, vì các bác có khi k hiểu mình đang nghĩ gì đâu.
E cũng chỉ muốn cho nước VN mình nó k trở về thời đồ đá thôi
Thôi đi ngủ đi chú ơi, ngồi đó càng cổ lên cãi trầy cãi cố làm gì.
Chú đâu phải đấng cứu thế đâu mà chú nói rằng chú muốn nói cho nước VN mình đỡ khổ sao? bao nhiêu thứ thuế phí , bất công... đầy rẫy có thay đổi được gì không hay ngày càng tệ hơn?
Cái chuyện tớ thấy cái xe nó định giá thế nào, tốt hay xấu, nhiều tiền hay ít tiền thì đó là chuyện của hãng thôi, còn chuyện của mỗi người là có bao nhiêu tiền, thích cái nào thì dớt cái đó, có gì phải lăn tăn, k lẽ người ta mua xe sang hay siêu xe thì mình nói là lãng phí , là mê muội là mình đúng sao, tiền của thiên hạ thì thiên hạ có quyền sử dụng tùy ý họ. Và người chỉ có xe máy thấy chú có Matiz đi thì chửi chú dại, tội gì mua xe đó bla bla thì chú có chịu không?
Nên tốt nhất là mình chỉ giữ chính kiến của mình không cần tranh cãi và nhất là ăn nói thiếu VMLS. Chủ yếu lên đây để thảo luận và học hỏi lẫn nhau thôi. Tranh luận chứ k tranh cãi nhé
Mình quăng hòn đất vào người ta thì người ta cũng quăng lại hòn chì vào mặt mình thôi.
Động não lên mà nghe những lời khuyên của tớ để sống vui vẻ và lành mạnh hơn.