RE: Tp-HCM - Đà Lạt bằng xe máy nên hay ko?
Các bác, muốn đi xe máy thì vui thật, nhưng dạo này ko như trước kia nữa.... Các bác chú ý vì tụi CSGT cứ núp và bắn thôi.
Từ đây ra tới ngã 3 Dầu Giây có 1 tụm, đứng chỗ đường trống, 2 bên là cao su đã vạt bớt nên nhìn trống lắm, nhưng lề đường có mấy tụm cây bụi, chỗ đó ko có đèn đường, các bác nhớ để ý, em bị dính 1 lần chỗ này, lót hết 100k mới đc đi. Dọc đường đó còn 1 chiếc Zace trắng của tụi công lộ di động nữa.
Từ đoạn ngã 3 tới Phương Lâm, đoạn cua sáng sủa nhất, đẹp nhất, vừa hết khu dân cư, tới rừng cao su.......đoạn này có 1 tụm, nhưng bọn chúng chỉ gác ban ngày, sáng sớm và chiều tối thì ko có, bọn chúng đứng phía bên trái (hướng SG-ĐL). Đoạn này đỡ là nhìn thấy từ xa, giảm tốc độ, nên cũng mém mà chưa dính lần nào....
từ khúc Phương Lâm lên tới đèo Bảo Lộc thì tương đối an toàn, chỉ có khúc cua giữa đèo Chuối, lâu lâu cũng có 1 tụm đứng rình, khúc cua gắt nhất, bác nào cua mà ko giảm tốc độ thì .... khỏi né.... mà đặt biệt chỗ này van xin, đút nhét gì cũng ko đc..... chỉ còn cách đón xe đò đi, 7 ngày sau xuống đóng phạt thôi.
Lên đèo Bảo Lộc xong, thì khi qua khỏi thị xã Bảo Lộc, đoạn có ghi bắt buộc đội nón bảo hiểm đó, vừa qua cái bảng đó thì ..... tụi nó rình, nhưng chỉ bắt tụi ko đội mũ bảo hiểm thôi. đi chậm chậm là qua an toàn.
Từ đó đi tới khúc gần tới Di Linh, chỗ rừng cây là Tràm, khúc này cũng có, nhưng hiếm, tụi nó chỉ làm theo đợt thôi, có đợt 1 tuần ngày nào cũng đứng, nhưng cả tháng có khi ko thấy bóng dáng đâu.
Rồi, từ khúc đó lên tới Đức Trọng, chỗ đoạn chạy mượt nhất, ít dân cư, còn khỏang 20km nữa là tới Đức Trọng đó.... chỗ này cũng làm theo đợt, tới đó nhớ để ý.
Tới được Đức Trọng rồi thì coi như an toàn, mà tới đây rồi thì cứ thư thả leo đèo Preen để lên ĐàLạt, đi thư thả ngắm cảnh là tuyệt vời.
------------------
Bắt đầu từ SG nên đi lúc 4h or 4h30 sáng. thì lên tới nơi cũng mất tầm 8 tiếng. đi tới đoạn qua khỏi Dầu Giây thì dừng lại nghỉ ngơi cho thoải mái, rồi đi tiếp tới Di Linh, chỗ rừng cây lá Tràm đó...dừng lại nghĩ, đi tới Suối Tiên Bảo Lộc dừng lại ngắm cảnh, nghỉ ngơi .... rồi làm 1 phát tới ĐàLạt luôn.
Đi vòng về cũng vậy, sáng nên đi sớm, mát mẻ, khỏe, đỡ bị CSGT hỏi thăm sức khỏe...hihi
------------------
Chúc các bác vui vẻ.