hehe, cua đi ngang hoài nên sao hiểu được.Cụ vịt lý sự cùn quá:
- "vậy anh ô tô muốn đi thẳng hoặc quẹo phải thì cứ đợi ở làn giữa đi, cớ gì phải chen vào làn bên phải cho chật chội mấy ông xe máy" -> cụ à tới lúc đèn xanh, đoàn ô tô lane giữa họ rẽ phải cản cái nhóm xe máy lane trong đi thẳng (trong đó có cụ) chắc cụ lại rủa nó là chạy xe quen thoái tạt đầu
- "Dù biết về lý thì anh ko sai, nhưng anh chen lấn vậy thì xe máy nó chật chội lắm, lý do xe máy nó ghét ô tô cũng vì cái thói bon chen đó thôi" -> thằng ô tô đi trước, nó tới đèn đỏ nên dừng lại. sao đó đám xe máy choi choi lên điền vào chỗ trống, thế mà cụ cũng nói ô tô chen lấn là hiểu cụ thế nào rồi
tranh cãi với cua khó lắm
mai này cua đi ra đường làn hỗn hợp mà bị thằng xe máy nó chạy trước mũi xe thì nhớ đừng chửi thầm nó nha
hoan hỉ hoan hỉ