đồng ý với bác là làm cái gì cũng phải có thời gian nhưng mọi người đã chờ đợi quá lâu rồi, đất nước đã thống nhất 42 năm gần hết một đời người, đã đổi mới được 30 năm đủ để hình thành một thế hệ trẻ năng động nhưng hãy công tâm nhìn lại xem đất nước ta đang có những gì? Chỉ đơn giản là ý thức xã hội còn chưa xây dựng được trong khi cái trình độ dân trí thì cao hơn ngày xưa rất nhiều.Các bác có chỉ trích, chê bai thì cũng phải khách quan chứ. Muốn gì cũng phải có thời gian để các hành động được hiệu quả. Chưa gì các bác đã nhảy vào chửi, chính phủ đã cố gắng giảm tội phạm, ko phải 1 sớm 1 chiều mà làm tốt ngay được.
Nếu cảm thấy ở VN ko an toàn thì các bác có thể đi sang các nước mà các bác thần tượng mà sống. Tốt nhất ra là ra đảo ở, bảo đảm ra đảo các bác quăng xe ngoài đường cả tháng cũng ko ai lấy.
Nên nhớ ở VN các bác đã rất an toàn rồi đó, đừng chê bai quê hương mình như vậy.
Với cái đường hoa Nguyễn huệ thì lại càng khó chấp nhận cho cái gọi là thời gian, đây là phố đi bộ duy nhất của Sài Gòn, đã được trang bị nhiều thiết bị hiện đại, trước khi khai mạc đường hoa thì báo chí đã thông tin về tình hình an ninh trong ngoài đầy đủ vậy mà có quá nhiều người bị mất đồ mà chưa thấy thông tin gì về việc bắt đối tượng nào, lực lượng an ninh có hiệu quả?

Còn việc sống ở Việt Nam hay nước ngoài thì tự bác phải nhìn lại xem những người có điều kiện đều đã đi hoặc đang còn chân trong chân ngoài, các Văn nghệ sĩ có cơ hội cũng định cư ở ngoài, các nhân tài cũng sinh sống và làm việc ở nước ngoài, các nhà leo núi olimpia cũng vác ba lô ra đi, các nhân tài của đà nẵng cho đi học cũng chấp nhận bồi thường hợp đồng, thậm chí là con cháu của các cán bộ cũng sống và làm việc ở nước ngoài.... Còn nữa thì cũng chẳng có thời gian mà liệt kê chỉ biết rằng mỗi năm Việt Nam có khoảng 7000 người ra đi.