Trường hợp này em luôn dừng và lúc nào cũng bị coi là quái vật. Họ coi mình là quái vật thì minh AQ lại họ là đầu đất. Tuy nhiên, em rất sợ trường hợp này nên thường đi chậm chờ đèn xanh rồi đi tiếp. Em dừng lại như thế bị nó đâm vào đít nhiều lần lắm rồi, có người còn đòi đánh em nữa, em sợ lắm.lhd0306 nói:ngoài ra còn có vụ này nữa : ở ngã ba mà không có biển báo cho phép xe máy đi khi đèn đỏ, nhưng mà đa số vẫn chạy như không , (vd như ngoài XLHN, đoạn trước nghĩa trang liệt sĩ+ngã ba gần cầu vượt suối tiên(hướng ĐN->SG), đường vào cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh chui dưới gầm cầu SG) mình dừng theo đèn thì nó nhìn mình như quái vật vậy.![]()
- 2B tại tp HCM hiếm khi bị thổi do rẽ phải khi đèn đỏ.
- Giao lộ Lê Lai - Pasteur 2B được phép rẽ trái khi đèn đỏ
- Giao lộ Lê Lai - Pasteur 2B được phép rẽ trái khi đèn đỏ
Bác nói chuẩn rồi , xin bổ xung thêm : tại các ngã 3,4 có đường nhánh rẽ phải trước cột đèn và không có vạch dừng thì được rẽ thoải máiNghiaqng nói:Khi đèn đỏ mà không có bảng huớng dẫn phụ hoặc đèn chỉ dẫn phụ thì tất cả mọi phương tiện đang lưu thông đều phải dừng xe trước cái vạch màu trắng ngang đường. Khi đó làm sao mà rẽ được mà rẽ.
Bác nào mà không thuộc cái này thì cái giấy phép lái xe của bác ấy lượm được hoặc mua là cái chắc.
Cái này tìm hoài k thấy ... có cao thủ nào biết cái văn bản này k?
Nếu k có thì từ nay về sau đi xe 2b e k rẽ phải khi đèn đỏ nữa... nghe chửi thôi
Thầm trách DÂN XÌ GÒN mình thiếu ý thức quá!!! ở quê ý thức cao hơn. Bên cạnh đó đuổi việc hết cái đám hành pháp để cho dân tình lộn xôn thế này, kỷ cương phép nước k coi ra gì hết!!! híc
Nếu k có thì từ nay về sau đi xe 2b e k rẽ phải khi đèn đỏ nữa... nghe chửi thôi
Thầm trách DÂN XÌ GÒN mình thiếu ý thức quá!!! ở quê ý thức cao hơn. Bên cạnh đó đuổi việc hết cái đám hành pháp để cho dân tình lộn xôn thế này, kỷ cương phép nước k coi ra gì hết!!! híc
tphuocthai nói:Em đọc thông tin này (bài cũ năm 2004), vẫn chưa kiểm chứng được do bài báo cũng không có dẫn chứng
Link: http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2004/04/3b9d179c/Theo phía Cảnh sát giao thông, trước đây khá lâu, liên Sở Giao thông công chính - Công an TP HCM đã có một văn bản thống nhất cho phép tất cả các loại xe 2 bánh khi lưu thông trên các tuyến đường của TP HCM được phép rẽ phải khi đèn đỏ tại các giao lộ (ngoại trừ những đường cấm).
Về nguyên tắc là ko có cho tất cả các loại xe rẽ phải khi đèn đỏ, trừ 1 số trường hợp như có biển báo cho rẽ hoặc cán bộ xxx làm nhiệm vụ cho phép rẽ.
Ví dụ: Góc Tôn Đức Thắng rẽ phải vào Nguyễn Hữu Cảnh giờ chiếu rất đông, các anh TNXP thường cho phép các xe 2 B rẽ phải. Các xe 2B quen mòi, tối tầm 21h các anh xxx đứng rình tóm cả núi
Ví dụ: Góc Tôn Đức Thắng rẽ phải vào Nguyễn Hữu Cảnh giờ chiếu rất đông, các anh TNXP thường cho phép các xe 2 B rẽ phải. Các xe 2B quen mòi, tối tầm 21h các anh xxx đứng rình tóm cả núi
tốt nhất là khi dừng đèn đỏ là đứng nép cho bà con ai muốn rẽ phải thì rẽ mà không bị chửi.
hichic do quen đi ở Sài Gòn hay rẽ phải khi đèn đỏ, ra Hà Nội dính lần đầu tiên khi tham gia giao thông là cái vụ này
hichic do quen đi ở Sài Gòn hay rẽ phải khi đèn đỏ, ra Hà Nội dính lần đầu tiên khi tham gia giao thông là cái vụ này