Hạng D
16/7/13
1.304
14.641
113
nói tài xế sai cũng đúng nhưng ngành cũng nên xem lại vì sao họ lại làm vậy. dù biết con sâu làm sầu nồi canh
Nồi canh này...nhóc sâu.....hahahaha
 
Hạng D
24/3/15
1.508
2.754
113
Lâm Đồng
www.otosaigon.com
Các chú XXX bỏ ngay cái trò căn ăn bẩn các loại xe đi đăng ký mới & xe đi xét... là vừa rồi. Toàn đứng gần trạm đăng kiểm canh me kiếm bánh mì, dân bức xúc quá rồi...
Tình hình còn tái diễn thì các chú cứ chuẩn bị tinh thần lên capo hoặc chui gầm đều đều
:3dbuonngu:
http://news.zing.vn/Tam-giu-tai-xe-o-Sai-Gon-hat-CSGT-len-capo-post573969.html
 
  • Like
Reactions: Kimnguu
Hạng D
23/3/15
1.272
3.922
113
Xe hết hạn đăng kiểm thì chịu khó năn nỉ, hoặc chi bánh mì hay chịu phạt chứ bỏ chạy cho CSGT leo lên nắp capo thế này thì bị phạt nặng lắm (chống người thi hành công vụ).
 
  • Like
Reactions: cruze90 and Tohoa
Hạng D
18/8/14
1.116
425
83
45
Xe hết hạn đăng kiểm thì chịu khó năn nỉ, hoặc chi bánh mì hay chịu phạt chứ bỏ chạy cho CSGT leo lên nắp capo thế này thì bị phạt nặng lắm (chống người thi hành công vụ).
CSGT cỡ thiếu tá mà không có biện pháp xử lý khác mà đứng ra cản xe để lên capo nằm, làm mất hình ảnh người thi hành CV ghia .
 
Hạng D
23/3/15
1.272
3.922
113
CSGT cỡ thiếu tá mà không có biện pháp xử lý khác mà đứng ra cản xe để lên capo nằm, làm mất hình ảnh người thi hành CV ghia .
Thiếu tá theo niên hạn thôi bác ơi,... bây giờ Trung tá còn phải ra đường tham gia điều tiết giao thông nữa là...
 
Hạng D
23/3/15
1.272
3.922
113
Sĩ quan cấp cao mà nhảy ra cản xe , rồi bò dải trên capo ... kém khả năng xử lý và chỉ huy.
Đã nói là theo niên hạn là được lên tá rồi chứ có chỉ huy ai được đâu bác, vì nếu ông đó chỉ huy giỏi thì ngồi mát (máy lạnh) và chỉ tay năm ngón dzồi...
 
Hạng D
23/3/15
1.272
3.922
113
Việt Nam mình có mấy chục nghìn người họ tên Lê Hoàng, sao cứ Lê Hoàng là nghi ông đạo diễn thế... Bác nào xúi ông đạo diễn Lê Hoàng kiện mấy cái báo lá cải cho nó đền tiền thí mịe nó luôn, trước giờ mấy ông phóng (tinh) viên lá cải chưa bị xử lý chế tài bao giờ nên viết tào lao mía lao quá...