Đường Nguyễn Văn Linh hướng từ Bình Chánh về Phú mỸ Hưng, đoạn qua quốc lô 50 một tý, em vừa bị xong, phải chạy ăn gian vào lane xe tải, bị nó hắt cho 1 đống nước vào kính xe. Từ mấy bữa nay cứ khoảng 16h là bị, em tưởng giờ này nước xuông rùi chứ .Kinh quá
ghê vậy bác
HoaBong nói:Nguyễn văn Quá Q12,trước tiệc cưới Đông Phương...ngang yên 2b...hix...
Khanh Hung nói:Các bác giúp dùm em:
Em định đi xuyên TPHCM từ Tây sang Đông theo hướng:
Cao tốc Trung Lương >> Nguyễn Văn Linh >> <span style=""color: #ff0000;"">cầu Phú Mỹ </span>>> xa lộ Hà Nội.
Cho em hỏi:
1). Tuyến này có điểm ngập không vào lúc triều cường?
2). Đường dẫn cầu Phú Mỹ phía Q2, bây giờ sedan đi tiện không? (Trước đây em đi gặp ổ voi oải quá).
Hoặc nếu đi tuyến nào khác hay hơn, nhờ các bác chỉ dùm.
Cảm ơn các bác!
Ngập ngay trên đỉnh cầu Phú Mỹ luôn rồi bác ui...........


Hết ổ voi rồi bác à.....hôm nay nó liền thành 1 khối, đi OK rồi ===>> đường chờ lún mà bác
Last edited by a moderator:
Ít hôm nữa, bà con chuyển về Củ Chi or Hóc Môn ở hết. An toàn với lũ, lụt, triều cường.khle0102 nói:Đường Nguyễn Lương Bằng Q.7 đoạn từ Nguyễn văn Linh đến Nguyễn thị Thập trước Bệnh viện FV, chợ Tân Mỹ.
Chắc vài năm nữa mình phải sửa lại: TP. HCM những điểm KHÔNG ngập lúc triều cường.
Em có anh bạn...đang tham gia thi công đường hầm xe điện tp...Em hỏi: Nếu triều cường lên...cộng với mưa lớn...tp ngập nặng...thì cái hầm xe điện...tính sao.....Ông ks: Ngập thì hút ra......em: Thế xung quanh ngập hết..thì hút đi đâu??? Ong ks: Mày cứ lo hão....chẳng xảy ra truong hợp đó đâu...tính hết rồi...an toàn den 100 nam...và cười tươi...rất đắc ý....Con em sau này lớn lên...điều đầu tiên em dạy nó: Chớ có mà đi xe điện ngầm ở sì gòn vào mùa mưa..né cho nó lành....hahahaahĐường Nguyễn Lương Bằng Q.7 đoạn từ Nguyễn văn Linh đến Nguyễn thị Thập trước Bệnh viện FV, chợ Tân Mỹ.
Chắc vài năm nữa mình phải sửa lại: TP. HCM những điểm KHÔNG ngập lúc triều cường.