Thánh Nhân
21/6/05
2.414
27.376
113
53
Ở Sài Gòn đầy đủ đồ chơi cầm Bim, Mer đi sửa kiếm Gara sửa cho ngon còn khó. Anh cứ đưa thợ ở miệt vườn làm thì 3 x7 thôi. Biết các anh thương ảnh nhưng kệ ảnh đi, tới 1 lúc tự anh đổi tên thớt là "Bán Bim về vườn thôi ông giáo a"

SG cũng vậy thôi anh. Xe cộ mà phó thác cho garage chẩn đoán và lập phác đồ sửa chữa thì 9x9 = 81 ngày lại hỏng tiếp.

Xe Germany thì mình phải có bản lĩnh, kiến thức và lập trường vũng vàng.

Chỉ có 3 hạng người nên đi xe Germany thôi:

1. Rất giàu.
2. Rất giỏi.
3. Rất giàu và rất giỏi.

Ngoài 3 hạng người trên, ai đụng vào xe Germany đều xem như tự hủy hoại phần đời còn lại của mình.
 
Hạng C
16/5/20
581
2.796
93
39
SG cũng vậy thôi anh. Xe cộ mà phó thác cho garage chẩn đoán và lập phác đồ sửa chữa thì 9x9 = 81 ngày lại hỏng tiếp.

Xe Germany thì mình phải có bản lĩnh, kiến thức và lập trường vũng vàng.

Chỉ có 3 hạng người nên đi xe Germany thôi:

1. Rất giàu.
2. Rất giỏi.
3. Rất giàu và rất giỏi.

Ngoài 3 hạng người trên, ai đụng vào xe Germany đều xem như tự hủy hoại phần đời còn lại của mình.
Còn thiếu hạng đam mê sua mà lại có tiền nữa anh. :p