Làm card credit mà sợ gì ta????!Ngồi ngóng tiếp cũng muốn làm 1 card nghe các bác nói sao thấy sợ sợ.....
Sợ là đi xa không có cây xăng của chủ quản của cái card thì mệt đó bác.Làm card credit mà sợ gì ta????!
Card credit mà , Bác đâu cần bỏ đồng bạc nào trong card đó đâu ! ( khi nào xài xong về mới thanh toán cho ngân hàng ) khi đến hạn phải thanh toán . Còn cái card Flexicard của PG Bank ( đổ xăng ) thì ôi thôi chán ( nạp tiền còn tốn phí , Ngân hàng đã chiếm dụng vốn mà còn tính phí người tiêu dùng - bu sịt ) quên nó đi là vừa .Sợ là đi xa không có cây xăng của chủ quản của cái card thì mệt đó bác.
Đối với card cash back của Citibank thì không phải theo cây xăng chỉ định nhen bác. Bác cứ đổ chỗ nào mà nó chấp nhận thanh toán bằng thẻ credit là ok thôi. Ở SG thì em thấy có thằng Comeco. Địa chỉ các cây xăng của Comeco thì bác có thể vào trang web của nó để xem cái nào gần nhà hay tiện đường để đổ.Sợ là đi xa không có cây xăng của chủ quản của cái card thì mệt đó bác.
Ngoài ra đóng bảo hiểm xe cũng được khấu trừ đó bác.
Các ây xăng của COMECO đều dùng thẻ VISA được nha các bác
qua COMECO đi anhBữa chủ nhật em mới đổ xăng ở Petrolimex, vẫn chưa thanh toán đc bằng thẻ tín dụng.
Ở thành phố HCM, một số cây xăng của Petrolimex vẫn đang cho thanh toán bằng thẻ mà các bác. Mình vẫn xài.
Ở thành phố HCM, một số cây xăng của Petrolimex vẫn đang cho thanh toán bằng thẻ mà các bác. Mình vẫn xài.
Thẻ visa hả bác ?