Ở VN mình chuộng CRV cũng không kém"Với đơn đặt hàng vượt ngưỡng 5000 xe chỉ trong vòng 3 tháng (tính riêng thị trường Malaysia)"
ngồi con CRV này thì ko muốn lái con nào nữa vì nó quá thoải mái cho cả người lái và người ngồi sau. Thậm chí xe Đức như con GLK cũng ko bằng, chỉ được xác to chứ vỏ hơi mỏng
CRV có vẻ có giá cao hơn mấy xe cùng phân khúc, nhưng để khác biệt giữa tốc độ, chuyển số, bền bỉ, thoải mái thì nó phải vậy
CRV mấy đời trước thì theo cá nhân em thấy phanh xe khá nhạy, nên hồi mới chạy xe chưa quen thì vẫn bị quá lực, cảm giác bị giựt. Nhưng đi lâu thì cũng quen và thấy phấn khích vì có con vợ hai nghe lời hơn vợ cả. Vợ cả đạp phanh một cái là sấp mặt luôn haha
Biết lượng khách mua xe lớn, tâm lý nhận xe trước tết nên cp ra caí 116 đón đầu, đập chết CRV mới ra mắt, jazzz, wigo, fortuner... vậy là không có CRV đi chơi haizz
Bác đúng là đang leo núingồi con CRV này thì ko muốn lái con nào nữa vì nó quá thoải mái cho cả người lái và người ngồi sau. Thậm chí xe Đức như con GLK cũng ko bằng, chỉ được xác to chứ vỏ hơi mỏng
Em vote một phiếu cho Bác vì sự kiên định chống lại cám dỗ. Em thì nếu ai cho em lựa chọn Porsche Cayenne và Honda CRV thì em sẽ bỏ hết mà chạy theo Cayenne vì những đường cong tuyệt mỹ, sự êm ái như lụa là của em nó. Tiếc là cả mấy chục mùa xuân qua không ai tặng cho chiếc Porsche hết!ngồi con CRV này thì ko muốn lái con nào nữa vì nó quá thoải mái cho cả người lái và người ngồi sau. Thậm chí xe Đức như con GLK cũng ko bằng, chỉ được xác to chứ vỏ hơi mỏng
Em vote một phiếu cho Bác vì sự kiên định chống lại cám dỗ. Em thì nếu ai cho em lựa chọn Porsche Cayenne và Honda CRV thì em sẽ bỏ hết mà chạy theo Cayenne vì những đường cong tuyệt mỹ, sự êm ái như lụa là của em nó. Tiếc là cả mấy chục mùa xuân qua không ai tặng cho chiếc Porsche hết!
Được tặng ko thì ngu gì ko nhận, chẳng qua tiền đó chỉ có nhiu đó thì CRV vẫn là lựa chọn chớ bác haha
Đùa chứ đi xe sang cũng khổ lắm bác ơi, xước xát tí là xót, móp méo tí là xót, có tí tẹo chẳng nhẽ ko sửa thì xấu con xe, mà sửa thì lại $ thôi. Thi thoảng bị vặt gương, cậy logo, gửi xe dưới hầm chung cư thì đắt... Nhiều khi cảm giác mình là nô lệ cho nó vậy