Hạng B1
11/5/17
74
90
23
31
giờ chỉ còn gà chiên chứ không còn gà đốt nữa. mình mới ăn tháng trước
Đúng rồi bác, ở Tri Tôn buổi sáng có cháo bò cũng ngon, ăn vặt có món bánh bò thốt nốt.
 
  • Like
Reactions: vthuy
Hạng B1
5/1/16
54
58
18
43
Em cũng đi, nhưng 3 ngày 2 đêm và nhiều điểm đến hơn bác: đầy đủ các điểm như Bác ở Tri Tôn, thêm Tịnh Biên, 1 buổi ở Trà Sư, về Châu Đốc đi thuyền thăm bè cá, làng Chăm, ghé Long Xuyên và về SG
 
Hạng B2
25/6/19
187
277
64
43
Cùng 1 hành trình cùng ngày cùng XL7, răng mà ko gặp nhao nhể kkk. Th'Not homestay vào lần đầu cần có người đón hoặc alo hướng dẫn.
chắc chưa có duyên được gặp bác. hihi
 
Hạng B2
25/6/19
187
277
64
43
Em cũng đi, nhưng 3 ngày 2 đêm và nhiều điểm đến hơn bác: đầy đủ các điểm như Bác ở Tri Tôn, thêm Tịnh Biên, 1 buổi ở Trà Sư, về Châu Đốc đi thuyền thăm bè cá, làng Chăm, ghé Long Xuyên và về SG
Cách đây 2 năm e đi Châu Đốc có ghé vô làng Chăm chơi cho biết, đường hơi nhỏ, vô được 1 đoạn gặp xe ngược chiều nên e de vô chỗ trống để nhường cho xe kia qua là cái sàn lót tấm 3d mà e tưởng bê tông; kết quả nghe cái bụp, tấm 3d bể 1 góc ngay bánh xe, bánh sau bị lọt xuống. Cũng may là ngay thanh đà; e kêu mn xuống xe, nhờ a txe xe kia hỗ trợ e nhấc bánh xe lên (lúc đó e chạy morning nên nhẹ) rồi thoát ra được. E de lại sân nhà kia đậu cho xe ngược chiều qua, e quay ra tính đi tiếp thì bị mấy người dân tộc ở đây chặn lại bắt đền e, cứ loằng ngoằng phải đền, e hỏi bao nhiêu thì nói 1tr. Thôi thì coi như xui vậy, trả 1tr xong quay đầu ra đi về luôn. Cụt cả hứng. hic
 
Hạng B2
9/12/19
462
475
63
Cáp treo núi Cấm ngày thường đi "thong dong" nhỉ.

Mình có dịp đi vào tết 2022, thì ôi thôi :( :( :(
Từ cổng mua vé và đi lên núi thì ok.
Vừa đặt chân xuống cáp thì thấy người nằm, người ngồi chờ cáp la liệt và phải đăng kí số thứ tự, sau đó chờ kêu theo số để lên cáp "xuống núi", thấy phát hoảng.

Mà lỡ phóng lao (mua vé khứ hồi rồi), nên đành chịu, đi loanh quanh những chùa trên đó và quay lại ngồi chờ gần 2 tiếng mới đến lượt lên cáp để xuống núi.
(Lúc em vào mua vé là 14h đi viếng chùa các kiểu tầm 30p thôi và bắt đầu ngồi chờ đợi, đến tận 17h45 mới xuống núi, mất thời gian kinh khủng.
Trên đường về trời sẩm tối, chỉ ghé được chùa Bàu Mướp.
Sau đó về ks Châu Phố (gần Chùa Bà) nhận phòng tắm rửa, và đi ăn lúc 20h).

Cho nên, kinh nghiệm đi ngày Tết là đi xe trung chuyển cho khỏe (còn muốn chill thì đi xe ôm), muốn về lúc nào là lên xe về chứ không ngồi chầu chực chờ đến lượt như đi cáp
 
  • Like
Reactions: luckytwice