Đêm qua lúc 21h hơn, chú thiếu úy Trần Hữu Phước soi đèn vào xe em, lỗi vượt trong trường hợp cấm vượt.
Em bảo xe có camera hành trình, tôi chạy đúng tốc độ, đúng làn, ko vượt, nếu lập biên bản thì tôi sẽ khiếu nại, đồng thời lấy đt ra chụp hình lại quang cảnh lúc đó.
Chú nó lượn tới lượn lui rồi quay lại nói "hôm nay tôi thua anh", trả giấy tờ kêu em đi, kèm theo lời hù dọa xe ôm ném bể kiếng và nếu thích chú nó có thể giữ giấy đăng ký xe mà ko làm gì được chú nó. Ối em sợ quá phắn luôn, ko quên ghi âm, định về sẽ cho chú nó lên đường, ai dè đt chỉ ghi âm được 1p30s lúc đầu, do ko có thẻ nhớ
Em bảo xe có camera hành trình, tôi chạy đúng tốc độ, đúng làn, ko vượt, nếu lập biên bản thì tôi sẽ khiếu nại, đồng thời lấy đt ra chụp hình lại quang cảnh lúc đó.
Chú nó lượn tới lượn lui rồi quay lại nói "hôm nay tôi thua anh", trả giấy tờ kêu em đi, kèm theo lời hù dọa xe ôm ném bể kiếng và nếu thích chú nó có thể giữ giấy đăng ký xe mà ko làm gì được chú nó. Ối em sợ quá phắn luôn, ko quên ghi âm, định về sẽ cho chú nó lên đường, ai dè đt chỉ ghi âm được 1p30s lúc đầu, do ko có thẻ nhớ

Đời là thế thôi, thắng làm vua ...thua thì cho đi. Hhihi..ý em là ...cứ hốt dzô, ai yếu cơ thì có mớ bánh mì chia nhau mà gặm, còn ai cãi được thì tìm cách cho đi trong im lặng để còn.... hốt mấy xe sau.
hay quá ....em bị phát lúc trước ở cầu bình triệu xuống...em ghé lại mua đồ xong nhập làn mấy ông nội kia không cho nhập làn thế là chạy.......gấu em la um xùm
Bác Chủ up lại giùm em 02 hình,Hình minh họa
![]()
![]()
T2 vừa rồi e đi Đà Lạt, e đi lane oto, các pác theo dõi hình xe e màu đỏ, tải màu đen, gần ra XLHN e đá nhan trái để xin nhập làn, lúc này e chạy bên hông trái thằng xe tải vì thấy nó xàng xàng ghê quá, CSGT chỗ màu xanh chỉ gậy e, e cứ tưởng bị đo tốc độ?
CSGT: chào, yêu cầu xuất trình giấy tờ xe.
E: Thổi e lỗi gì vậy a?
CSGT: Vượt xe khác.
E: Bực rồi
E hỏi: Vượt khi nào, tui không vượt.
CSGT: a chạy ra ngoài vậy mà cãi cãi cái gì, a phải chạy bám đuôi như mấy xe kia kìa, chỉ chỉ các xe đang lưu thông,còn bào đoạn này người ta xây rộng không phải để vượt..bla..bla..
E: Tui khẳng định là tui không vượt, 2 người trong xe tui sẽ làm chứng,thứ 1 tui thấy xe tải phía trước có vấn đề,tui cảm thấy không an toàn nên tui tránh xa nó ra, thứ 2 tui chuẩn bị nhập làn ra XLHN nên tui phát tín hiệu rẽ trái.
CSGT: a vượt mà đứng cãi nửa hả, a phải chạy 1 hàng, thấy ông này có cãi không mà a đứng cãi( lúc đó có 1 ông cũng bị thổi vậy),
E: chuyện của ổng thì kệ ổng,tui không quan tâm,tui khẳng định tui đi đúng,giấy tờ trên tay tui đây,lúc này thổi thêm 1 pác tài nữa, nhưng pác tài này chiến với e luôn, quá đã!
CSGT: a đưa giấy tờ tui kiểm tra.
E: đây giấy tờ đây, có lập biên bản thì ghi đúng như hiện trường tui đi, tui mới ký, làm lẹ đi, tui còn đi xa.
CSGT: ghi đúng là sao, a vượt mà nói ghi đúng là sao, cầm viết lấy biên bản, lật tơi lật lui. Còn bảo e lỗi này phạt nặng, lúc này pác tài kia đang chiến ác lắm với đồng chí kia,kakaka.
E: thì a lập đi, tui đọc rồi tui ký, nhanh nhanh dùm cái.
CSGT: a ra xe tui lập BB
E cùng CSGT ra chỗ xe e:
CSGT: trả giấy tờ 1 cách "thận trọng", nói khẽ "nhắc nhở anh lần này, lần sau a phải chạy bám đuôi theo 1 hàng như thế kia"
E: ủa có luật nào quy định chạy vậy k a?
CSGT: thôi a đi lẹ lẹ đi.
Có pác nào dính vụ này chưa.
Nhân tiện các pác lưu ý!
Em vào chậm quá ,không xem được :-(
Cám ơn