Hạng B2
1/8/15
129
90
28
53
Hòn Sơn Rái thẳng tiến...
Tiếp tục đạp tới Rạch Giá tầm 6pm.
Ăn tối Quán Hải Sản Ngọc Hòa ngon, giá bình dân. Vào đây mấy bác nhớ gọi món gỏi cá trích, gỏi mà bỏ dừa khô, vị ngon lạ, em chưa ăn ở đâu có vị gỏi như này.
Sáng hôm sau tỉnh giấc, mưa trắng trời, cả nhóm rầu thúi ruột, chờ mưa ngớt xíu thì không kịp giờ ăn sáng, nên tranh thủ mua bánh mỳ và cơm sườn mang theo ra bến tàu ăn.
View attachment 1960445

Một gia đình nhỏ của đoàn
View attachment 1960437
Tàu nhỏ chạy 2h mới tới, chiều về thì được đi tàu to nên 1h5p là đến bến bờ hạnh phúc.
View attachment 1960438
Em tàu cao tốc này chạy máy Mít nha các bác
View attachment 1960441

Vé tàu nên mua từ vài tuần trước, mọi người đi đảo phải có đầy đủ giấy tờ tùy thân, trẻ nhỏ phải mang theo giấy khai sinh, không cần bố mẹ đi cùng cũng được.
Tại cảng RG có chỗ gởi xe hơi nhưng hôm nay không còn trống, phải gởi xe tại tòa án gần đó rồi đi bộ qua lại.
Đảo nhỏ xinh, các chú các bác giao lưu chụp ảnh đồ.
View attachment 1960415

View attachment 1960416
Chiều cả đoàn mướn xe máy chạy vòng vòng quanh đảo, mua hải sản, ngắm cảnh.
View attachment 1960417

View attachment 1960436
Bãi Bàng, đẹp nhứt Hòn Sơn đây các bác.
Em có cái cờ níp, bác nào chán ảnh thì xem nhé

Hình nhé các bác.
View attachment 1960421

View attachment 1960420 View attachment 1960422 View attachment 1960423 View attachment 1960424 View attachment 1960425 View attachment 1960426 View attachment 1960428 View attachment 1960429 View attachment 1960430

Ngoài này có tôm tích tươi sống, giá mua tại vựa khoảng 200-220k/kg. Tìm được mấy người bán bưng giá rẻ hơn 1 nửa
Tối tụi em đặt khác sạn, mua thêm tôm, ốc kêu họ làm.
View attachment 1960444

View attachment 1960443

Đêm đó lại say sưa trong hơi men cùng tiếng đàn hòa tiếng sóng, tiếng mưa mà quên cả say men.
Mấy anh đại ka cũng hát nhạc teen là nhạc công potay.
View attachment 1960418

Ấy vậy là cũng đến 1am chưa chịu tan.
Đôi lúc phải có những giây phút xõa thế để cuộc sống trở lại cân bằng các cụ nhỉ. Làm quá, sáng dậy cũng đứng không nổi chứ cân bằng giề:rolleyes:o_O

Hòn Sơn đánh giá chung là đẹp, so sánh thì không bằng Nam Du. Đa số các đảo ở VN đều rất nhiều rác mà không thấy có biện pháp xử lý.
Con đường quanh đảo đang đẹp đẽ, du khách bỗng nghe mùi hôi thối vì rác tràn ngập cả một đoạn đường. Em thắc mắc là đảo sống bằng du lịch mà lại để tình trạng này xảy ra.
Cảm giác không trọn ven vì anh em đến đây là đang góp phần cho đống rác này to thêm. Từ lần này, em thay đổi quan điểm, sẽ rất hạn chế hoặc bỏ hẳn du lịch ra đảo.
Mỗi người mang đến đảo 1 cái túi nylon, 1 chai nước, 1 lon bia, các chất thải sinh hoạt khác… Các bác nhẩm tính xem, năm 2018 có 73,200 lượt du khách đến Hòn Sơn. Em không cổ vũ đi du lịch đảo nữa.

Chia tay Hòn Sơn về Rạch Giá, tranh thủ xếp hình. Nhóm em thích xếp hình lắm các bác ạ :p:D

View attachment 1960431

View attachment 1960435 View attachment 1960434 View attachment 1960433 View attachment 1960432
Hậu trường xếp hình;):)
View attachment 1960419

Ăn trưa rồi đạp về Xì pố, kết thúc hành trình
View attachment 1960439

Đây là lý do em gọi Outlander là cùi bắp đây ạ. Anh ấy là fan cứng của hội cùi bắp :D:p;)

Em xin hết bài dự thi nhé
Các Bác nghĩ K Sạn nào ở R Giá ? cho mình cái địa chỉ ờ mà thêm cái nhà hàng hải sản nửa chứ.Cám ơn các Bác.
 
Hạng B1
26/6/19
56
167
66
44
Các Bác nghĩ K Sạn nào ở R Giá ? cho mình cái địa chỉ ờ mà thêm cái nhà hàng hải sản nửa chứ.Cám ơn các Bác.
Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp

Khách sạn nha bác, rất mới, phòng rộng, chỗ để xe thoải mái. Cái đó vài trăm mét là quá Ngọc Hoà, bác Search google phát ra liền. Quán này ngon rẻ, dân địa phương ăn nhiều lắm. Quán lúc nào cũng đông
 

Attachments

Hạng B2
1/8/15
129
90
28
53
View attachment 1960901
Khách sạn nha bác, rất mới, phòng rộng, chỗ để xe thoải mái. Cái đó vài trăm mét là quá Ngọc Hoà, bác Search google phát ra liền. Quán này ngon rẻ, dân địa phương ăn nhiều lắm. Quán lúc nào cũng đông
Cám ơn Bác nhiều,nếu có dip đi chung với các Bác thì vui quá.Vợ 2 mình là rondo GAT 2017
 
Hạng D
5/5/15
1.243
4.461
113
Cám ơn Bác nhiều,nếu có dip đi chung với các Bác thì vui quá.Vợ 2 mình là rondo GAT 2017
Xe chỉ là cái lý do để biết nhau, quan trọng là chơi có thấy vui không. Chẳng cần có dịp đâu bác ạ, thích là nhích liền thôi. Mấy tay cùi bắp này kỳ lắm, chơi thì dễ mà chơi rồi muốn nghỉ chơi thì hổng dễ vì sợ hổng dám nghỉ. Phải hem @namtuong, @blackhawl, @junolong, @DHTPhước, @thanh.tran, @ThuatVu, @firealarmsystem ...:):D:p
 
Hạng B2
30/4/15
419
498
63
Nhóm OMN này đi chơi, off dzữ thần hen... ăn chơi có tổ chức quá! Coi bộ định rinh hết giải hả???
 
Hạng D
5/5/15
1.243
4.461
113
Nhóm OMN này đi chơi, off dzữ thần hen... ăn chơi có tổ chức quá! Coi bộ định rinh hết giải hả???
Hổng phải OMN mà là Ô Vờ Cờ hay còn gọi là Outlander Vãi Cùi OVC.:D:p Xe cùi bắp còn người thì thích ăn bắp. :D
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B1
26/6/19
56
167
66
44
Xe chỉ là cái lý do để biết nhau, quan trọng là chơi có thấy vui không. Chẳng cần có dịp đâu bác ạ, thích là nhích liền thôi. Mấy tay cùi bắp này kỳ lắm, chơi thì dễ mà chơi rồi muốn nghỉ chơi thì hổng dễ vì sợ hổng dám nghỉ. Phải hem @namtuong, @blackhawl, @junolong, @DHTPhước, @thanh.tran, @ThuatVu, @firealarmsystem ...:):D:p
Chia tay bao giờ chả khó hơn, các cụ xưa đã nói “vào 3 ra 7” còn giề