Chạy đường Nguyễn Xí tầm 7 ->8h sáng kẹt xe dữ k Pác?Ké bác 1 phát, cứ đi ngang là tui chửi, "Mịa mấy ông, biết thu phí mà đíu biết làm cái mái che, mưa xuống là tài xế lãnh đủ khi hạ kiếng mua vé" Kể từ lúc đường PVĐ thông xe thì tui thà chạy xa 1 chút (đường Nguyễn Xí) để khỏi nộp thóc cho tụi CII.
Chưa chạy giờ này nên không biết, tuy nhiên bác chịu khó chạy đến chân cầu rẽ qua hướng Vissan thì kho6g ảnh hưởng bởi cái chợ trên đường NX.Chạy đường Nguyễn Xí tầm 7 ->8h sáng kẹt xe dữ k Pác?
Chiều nay đi qua lúc 18h vẫn chưa thu phí trở lại nha bác. Mọi ngày em đi đuờng Nguyễn Xí nên không để ý lắm, sáng nay đi mới thấy dừng thu.Nghe nói ngưng để bảo trì máy, mấy bác tài trong Cty bảo sáng nay T.6 đã thu phí trở lại.
Bò ná, đi qua đây trời mưa là ướt nhẹp. Mà mấy thằng cóc thu phí nó còn....cười.Ké bác 1 phát, cứ đi ngang là tui chửi, "Mịa mấy ông, biết thu phí mà đíu biết làm cái mái che, mưa xuống là tài xế lãnh đủ khi hạ kiếng mua vé" Kể từ lúc đường PVĐ thông xe thì tui thà chạy xa 1 chút (đường Nguyễn Xí) để khỏi nộp thóc cho tụi CII.