Nhớ lần đầu chạy 4b xuống Q7 cafe với nhà thằng bạn, lúc đi về do ko biết nên đi lane giữa, không cho quẹo phải suốt tuyến phải qua trạm thu phí rồi vòng lại. Tốn mất phí 2 lần - coi như học phí cho hết ngu.
Lần sau biết rồi nên chạy lane bên cạnh 
Còn barie nha. Có mở lên, đóng xuống.2 Trạm thu phí đường NVL em đâu thấy có barie gì nữa đâu! Vừa rồi em đi từ cầu Phú Mỹ đi ra cao tốc, em đi sau 1 vài xe 7C, thấy nó chạy tuốt qua, em cũng theo đó mà mần, chẳng thấy ai nói gì...
ko dc nha bác, trạm này vé màu đỏ, ngoài bình chánh vé màu đen
em cũng hay đi lậu lắm, đi lậu có 2 cách
- nó để mở barrier, bác chuẩn bị sẵn 5k đưa cho nó, nó để chạy luôn (cách này mấy bác tài cty em chỉ)
- cách 2 là dùng vé màu đỏ, đưa đại cho nó rồi đi, giả ngu ko biết
em vừa nghĩ ra 1 cách là 1 số bác có vé đen, 1 số bác có vé đỏ, tập hợp lại rồi đổi cho nhau đi
chứ cái bọn thu fi này nó cứ thu hoài, đến đời con mình chắc chưa dẹp
em cũng hay đi lậu lắm, đi lậu có 2 cách
- nó để mở barrier, bác chuẩn bị sẵn 5k đưa cho nó, nó để chạy luôn (cách này mấy bác tài cty em chỉ)
- cách 2 là dùng vé màu đỏ, đưa đại cho nó rồi đi, giả ngu ko biết
em vừa nghĩ ra 1 cách là 1 số bác có vé đen, 1 số bác có vé đỏ, tập hợp lại rồi đổi cho nhau đi
chứ cái bọn thu fi này nó cứ thu hoài, đến đời con mình chắc chưa dẹp
Cuoc song thoi..co nhug phan doi dua vao no ma sog nuaTrạm thu phí này y như hố rác, mỗi lần mở kính trả phí là mùi hôi bay vào ngộp xe. Ko biết sao nhân viên ngồi hít hay thật![]()
1. Sau khi có trạm thu phí cầu Phú Mỹ, "dân" đấu tranh để dẹp trạm này nhưng không đượcko dc nha bác, trạm này vé màu đỏ, ngoài bình chánh vé màu đen
em cũng hay đi lậu lắm, đi lậu có 2 cách
- nó để mở barrier, bác chuẩn bị sẵn 5k đưa cho nó, nó để chạy luôn (cách này mấy bác tài cty em chỉ)
- cách 2 là dùng vé màu đỏ, đưa đại cho nó rồi đi, giả ngu ko biết
em vừa nghĩ ra 1 cách là 1 số bác có vé đen, 1 số bác có vé đỏ, tập hợp lại rồi đổi cho nhau đi
chứ cái bọn thu fi này nó cứ thu hoài, đến đời con mình chắc chưa dẹp
2. PMH vẫn duy trì trạm này để lấy kinh phí duy tu, bảo dưỡng đường NVL
3. Trước đây, vé 7k nhưng đưa 5k không lấy vé là mấy ku kia mở barie cho xe qua;
Sau này, PHM gắn thêm camera quan sát, nên mấy ku kia hết dám bùa kiểu này nữa.
4. Vé chổ này màu đỏ 34 (trạm 34) chỉ được dùng 1 lần; đưa lần 2 nó biết liền, không giả ngu được (trước đây lâu lắm, thì cứ đưa vé là qua)
Em: Sau nhiều lần đưa 5k không lấy vé cho mấy ku kia để mở barie vì "tức" ku PMH giữ nguyên trạm, mới thấy mình nu: Tức nó, đưa 5k không lấy vé, nó không có tiền duy tu đường, thì mình đi đường xấu, còn ku soát vé vẫn cười phè phè nhét 5k vào túi; Thôi thì mua mịa luôn vé tháng! Từ ngày có cầu HimLam, em ứ thèm đi qua chổ này nữa; lâu lâu có việc đi qua, thì cứ đưa 7k, chờ lấy vé bằng được!!!
Vì cái số 2. ở trên, mong các bác đừng "tức" nó giống em hồi trước; hãy đưa đủ tiền và lấy vé!!!
Về mưu sinh thì ko bàn bác à, vấn đề là ko giữ sạch sẽ được sao!Cuoc song thoi..co nhug phan doi dua vao no ma sog nua
Lớp bụi bẩn đen dày quanh trạm chắc chưa từng được quét...
9 xác em qua đây toàn không mua vé không hà, nếu cây barie chắn ngang thì phải tốn 10 ngàn cho xe bán tảiTrạm thu phí đó e quan sát thấy nó giả giả sao ấy, thanh chắn đã gỡ xuống mất tiêu, các bác chạy luôn thì cũng ko ai làm gì được.các bác có nghĩ là trạm này thu lậu ko?
