E vừa đi sáng nay, OK. Khúc rẽ gần cafe 79 có cái barie cao khoảng 2m ---> xe tải tèo, xe từ 7 chỗ trở xuống vô tư.
Đại khái là 2 đầu đều có trường học.
Có điều cả 2 đầu đoạn ra và vào QL51 phải rẽ ngược lại tính từ chỗ mở dải phân cách cứng đến đầu đường liên xã khoảng 100m. Bác nào ko muốn mất tiền thì chịu khó vậy
Đại khái là 2 đầu đều có trường học.
Có điều cả 2 đầu đoạn ra và vào QL51 phải rẽ ngược lại tính từ chỗ mở dải phân cách cứng đến đầu đường liên xã khoảng 100m. Bác nào ko muốn mất tiền thì chịu khó vậy
Last edited by a moderator:
thôi được rồi. xoá hết đi các bác.
không lộ ra nó cắm cho cái biển "Cấm quay đầu" thì ăn mắm giờ
không lộ ra nó cắm cho cái biển "Cấm quay đầu" thì ăn mắm giờ
Cá mập chơi toàn cam vắt k đá k đường, 50k/ly, bác còn chai nước suối thoai, hehe.RedBlade nói:Hôm qua em cũng tránh 2 trạm này 3 lượt, tiết kiệm được 60k, dư tiền để hôm nào em mời bác Cá mập cafe nhé.
Đường tránh trạm 3 thì cũng đã xấu rồi, nên em nghĩ các bác có đi nhiều hơn nữa cũng chẳng xấu hơn được đâu)
vantruongvpc nói:thôi được rồi. xoá hết đi các bác.
không lộ ra nó cắm cho cái biển "Cấm quay đầu" thì ăn mắm giờ![]()
Chỗ Long Sơn, anh Chánh ko thể cắm biển cấm quay đầu được, vì là giao lộ lớn.
Nếu chiều SG-VT như bác Camap nói phi thẳng vào cổng nhà thờ thì OK, mai em thử đi lại.
Các bác ạ, vì 1 cái trạm thu phí mà cấm giáo dân vào nhà thờ thì ....thôi, e chả dám nghĩ nữa, đố ai dám đụng đến giáo hội đấy.
Anh Chánh cũng khó có thể bịt dải phân cách cứng ở đây được, vì e để ý từ Tân Thành về Bà Ria, chỗ nào có nhà thờ là chỗ đó mở dải phân cách cứng.