Re:Nhân viên thu phí Tân Vạn Ideco lừa mất 10 nghìn việt nam đồng.
Chắc bác đi tỉnh lộ 16 hả? Bác ko nói rõ gì hết
Chắc bác đi tỉnh lộ 16 hả? Bác ko nói rõ gì hết
Re:Nhân viên thu phí Tân Vạn Ideco lừa mất 10 nghìn việt nam đồng.
Chào các bác, sorry không nói rõ vì hôm qua về đến nhà ướt mẹp dùng phone để nói nên không rõ được.
Nay xin nói rõ lại để các bác chú ý kỹ khi nhận vé thu phí trong trường hợp vé sử dụng 2 đầu, tránh tình trạng bực mình như em.
Khu vực Tân Vạn từ xa lộ Hà Nội, xuống cầu Đồng Nai rẽ trái ngược lại đi vào Tân Vạn đến Cầu Hóa An Biên Hòa, đoạn đường này có 2 trạm thu phí đầu và cuối, mình mua vé khi vào trạm đầu giữ vé lại đến trạm cuối sẽ đưa lại vé để kiểm soát lần nữa.
Như mọi lần em đến trạm 1 mua vé và nhận vé (Chẳng nhìn vé như thế nào nữa, chỉ bỏ túi) Đến trạm cuối ngay vòng xoay Cầu Hóa An, em đưa vé ra để check như mọi khi, nhưng chú kiểm soát vé không chịu và nói là vé đã sử dụng, không mở barrier cho em qua. tức mình em mỏ cửa xuống khiếu nại, lúc đó có vài chiếc sau lưng em nhăn nhó phàn nàn quá, trong khi em đang trình bày, không phải tôi tiếc 10 nghìn nhưng như thế này quá sức vô lý, ban đầu em chỉ nghĩ hệ thống trục trặc, nói mấy anh có thể gọi đến trạm đầu xác nhận. Nhưng mấy anh không chịu và quyết không mở cổng và nói: Nếu mở tôi phải bù vào 10 nghìn ah?
Em tài xế chắc lương cũng không hơn mấy anh ấy là nhiêu nhưng do thấy mấy xe sau khó chịu và vạ lây nên em đồng ý móc túi đưa thêm 10 nghìn mua vé mới. sau khi qua em cho xe thằng vào văn phòng quản lý Idico. lúc này chỉ có hai chú nhóc chạy ra hỏi chú cần gì? em đưa vé và yêu cầu gặp người có trách nhiệm cao nhất, nói tùm lại cho các bác khỏi sốt ruột: Chú nhóc cầm vé chạy ra chạy vào gọi điện tới gọi điện lui vẫn không gặp ai là trách nhiệm cao nhất tại đó. nửa tiếng trôi qua, mưa bắt đầu to...
Em thì sốt ruột muốn về nhà sớm tự nhiên dính vào phiền phức nên ý muốn chống tham nhũng trong em bắt đầu giảm, sự bực mình đã không còn khi thấy 2 thằng nhóc trong văn phòng ban quản lý chỉ có cái bàn bán vé tháng, tự dưng thấy mắc cười trong bụng, chuyện chẳng đâu ra đâu.
Cuối cùng em nói đưa số cầm chân của sếp đây, hai chú nhóc đọc số, em gọi liền nhưng Ò E í , í lộn máy báo là không liên lạc được. em gọi đến hai lần nữa nhưng không được. hix hix coi như huề vốn cả làng.
Mưa to quá nên em về luôn, mình mẩy thì ướt mẹp, lòng buồn rười rượi, chắc chỉ có ở đất này mới có chuyện như thế này.
về nhà tắm rửa ăn cơm thì số của sếp gọi đến:
Sếp: Alo ai vừa gọi vào máy tôi?
em: Anh phải quản lý trạm thu phí Tân Vạn không?
Sếp: Đúng rồi có gì không?
em: Anh cho tôi báo vụ này, Nhân viên bên anh bla bla ....
Sếp: Vậy tụi nó bán bậy cho anh rồi, thôi để mai tôi làm việc lại.
e .e . e. e....
vậy rồi thôi, mình là khác hàng mà xem chẳng ra cái cục xí muội gì hết ...
Nếu hôm qua em có thời gian và tinh thần chống tham nhũng cao, hoặc đang quạo ai thì chắc chắn em làm cho đến cùng. Trạm thu phí tất cả đều có Camera, không chối cãi đâu được.
Qua vụ này em nghĩ đến Camera hành trình, và báo với các bác đừng khi nào lơ đãng khi nhận vé trạm thu phí
luôn luôn tỉnh táo và chăm chú để không bị bực mình và mất thời gian, lại có cảm giác mình đi vé lậu. haiz
Cặp vé vớt
Nhân Viên mặc áo đồng phục mới đi chợ về và 2 chú nhóc, (Chắc đang nói có ông già ba tri đang khiếu nại)
Toàn cảnh văn phòng quản lý
Hai chú nhân viên trạm cuối (gần vòng xoay cầu Hóa An)
Chào các bác, sorry không nói rõ vì hôm qua về đến nhà ướt mẹp dùng phone để nói nên không rõ được.
Nay xin nói rõ lại để các bác chú ý kỹ khi nhận vé thu phí trong trường hợp vé sử dụng 2 đầu, tránh tình trạng bực mình như em.
Khu vực Tân Vạn từ xa lộ Hà Nội, xuống cầu Đồng Nai rẽ trái ngược lại đi vào Tân Vạn đến Cầu Hóa An Biên Hòa, đoạn đường này có 2 trạm thu phí đầu và cuối, mình mua vé khi vào trạm đầu giữ vé lại đến trạm cuối sẽ đưa lại vé để kiểm soát lần nữa.
Như mọi lần em đến trạm 1 mua vé và nhận vé (Chẳng nhìn vé như thế nào nữa, chỉ bỏ túi) Đến trạm cuối ngay vòng xoay Cầu Hóa An, em đưa vé ra để check như mọi khi, nhưng chú kiểm soát vé không chịu và nói là vé đã sử dụng, không mở barrier cho em qua. tức mình em mỏ cửa xuống khiếu nại, lúc đó có vài chiếc sau lưng em nhăn nhó phàn nàn quá, trong khi em đang trình bày, không phải tôi tiếc 10 nghìn nhưng như thế này quá sức vô lý, ban đầu em chỉ nghĩ hệ thống trục trặc, nói mấy anh có thể gọi đến trạm đầu xác nhận. Nhưng mấy anh không chịu và quyết không mở cổng và nói: Nếu mở tôi phải bù vào 10 nghìn ah?
Em tài xế chắc lương cũng không hơn mấy anh ấy là nhiêu nhưng do thấy mấy xe sau khó chịu và vạ lây nên em đồng ý móc túi đưa thêm 10 nghìn mua vé mới. sau khi qua em cho xe thằng vào văn phòng quản lý Idico. lúc này chỉ có hai chú nhóc chạy ra hỏi chú cần gì? em đưa vé và yêu cầu gặp người có trách nhiệm cao nhất, nói tùm lại cho các bác khỏi sốt ruột: Chú nhóc cầm vé chạy ra chạy vào gọi điện tới gọi điện lui vẫn không gặp ai là trách nhiệm cao nhất tại đó. nửa tiếng trôi qua, mưa bắt đầu to...
Em thì sốt ruột muốn về nhà sớm tự nhiên dính vào phiền phức nên ý muốn chống tham nhũng trong em bắt đầu giảm, sự bực mình đã không còn khi thấy 2 thằng nhóc trong văn phòng ban quản lý chỉ có cái bàn bán vé tháng, tự dưng thấy mắc cười trong bụng, chuyện chẳng đâu ra đâu.
Cuối cùng em nói đưa số cầm chân của sếp đây, hai chú nhóc đọc số, em gọi liền nhưng Ò E í , í lộn máy báo là không liên lạc được. em gọi đến hai lần nữa nhưng không được. hix hix coi như huề vốn cả làng.
Mưa to quá nên em về luôn, mình mẩy thì ướt mẹp, lòng buồn rười rượi, chắc chỉ có ở đất này mới có chuyện như thế này.
về nhà tắm rửa ăn cơm thì số của sếp gọi đến:
Sếp: Alo ai vừa gọi vào máy tôi?
em: Anh phải quản lý trạm thu phí Tân Vạn không?
Sếp: Đúng rồi có gì không?
em: Anh cho tôi báo vụ này, Nhân viên bên anh bla bla ....
Sếp: Vậy tụi nó bán bậy cho anh rồi, thôi để mai tôi làm việc lại.
e .e . e. e....
vậy rồi thôi, mình là khác hàng mà xem chẳng ra cái cục xí muội gì hết ...
Nếu hôm qua em có thời gian và tinh thần chống tham nhũng cao, hoặc đang quạo ai thì chắc chắn em làm cho đến cùng. Trạm thu phí tất cả đều có Camera, không chối cãi đâu được.
Qua vụ này em nghĩ đến Camera hành trình, và báo với các bác đừng khi nào lơ đãng khi nhận vé trạm thu phí

Cặp vé vớt

Nhân Viên mặc áo đồng phục mới đi chợ về và 2 chú nhóc, (Chắc đang nói có ông già ba tri đang khiếu nại)

Toàn cảnh văn phòng quản lý

Hai chú nhân viên trạm cuối (gần vòng xoay cầu Hóa An)
Last edited by a moderator:
Re:Nhân viên thu phí Tân Vạn Ideco lừa mất 10 nghìn việt nam đồng.
Em cũng ít chú ý vé cũ hay mới. Để lần sau chú ý. Em cũng thường thấy co người hay dứng xin vé thu phí của tài xế ở trạm thu phí. Tụi nó mà làm bùa hư máy bán vé cũ là giàu to.
Em cũng ít chú ý vé cũ hay mới. Để lần sau chú ý. Em cũng thường thấy co người hay dứng xin vé thu phí của tài xế ở trạm thu phí. Tụi nó mà làm bùa hư máy bán vé cũ là giàu to.
Re:Nhân viên thu phí Tân Vạn Ideco lừa mất 10 nghìn việt nam đồng.
Hôm đó do bực mình vì cảm giác bị xem thường nên phản ứng vậy thôi. Mình đã giải trình rất rõ với anh soát vé ở trạm 2 là mình không ăn gian chi 10 nghìn ( Tự nhiên vào thế do đó rất bực trong khi việc kiểm tra rất đơn giản) Nhưng anh ý không chịu nhất quyết không mở cho mình qua, trong khi đó thì nhiều xe sau mình phải chờ và tỏ vẻ khó chịu. Đành phải xuống nước mua thêm vé nữa ... Hô hô nghĩ lại cũng chẳng hiểu, Dân đen hay thượng đế, nếu làm căng quá với anh ở trạm 2 cũng tội, vì anh ý giải thích " Không lẽ tui mở cổng để tui mất 10 nghìn àh, tui đâu có ngu ????????? Trời đất, bó tay. Hoặc anh ý không được trong hội nên phá hôi ????
Đến giờ cũng đã lạnh tanh như cục nước đá uống trà đá rồi nên nếu có vài lần sau chắc em ráng nhịn ăn cà rem để mua cái vé thêm cho đỡ nhức đầu.
Khó nhầm lắm bác ơi, theo mình biết thì đó là trạm đầu (hai đầu) thì nếu bác ra thì thôi nhưng vào chắc chắn phải xé cho cái vé mới rồi. vì trên đoạn đường này có nhiều nhánh chạy vào nên mới làm trạm kiểu này để khỏi sót. Cái này là nghĩ mình không qua trạm 2 mà rẽ nhánh khác để ra.BaPutin nói:Bó tay thiệt![]()
Nhưng có khi nào nhân viên họ bán nhầm không bác, vì vé kiểm tra bằng máy và 2 trạm nên không thể nhân viên 1 trạm bán vé cũ để ăn gian được.
Hôm đó do bực mình vì cảm giác bị xem thường nên phản ứng vậy thôi. Mình đã giải trình rất rõ với anh soát vé ở trạm 2 là mình không ăn gian chi 10 nghìn ( Tự nhiên vào thế do đó rất bực trong khi việc kiểm tra rất đơn giản) Nhưng anh ý không chịu nhất quyết không mở cho mình qua, trong khi đó thì nhiều xe sau mình phải chờ và tỏ vẻ khó chịu. Đành phải xuống nước mua thêm vé nữa ... Hô hô nghĩ lại cũng chẳng hiểu, Dân đen hay thượng đế, nếu làm căng quá với anh ở trạm 2 cũng tội, vì anh ý giải thích " Không lẽ tui mở cổng để tui mất 10 nghìn àh, tui đâu có ngu ????????? Trời đất, bó tay. Hoặc anh ý không được trong hội nên phá hôi ????
Đến giờ cũng đã lạnh tanh như cục nước đá uống trà đá rồi nên nếu có vài lần sau chắc em ráng nhịn ăn cà rem để mua cái vé thêm cho đỡ nhức đầu.
Last edited by a moderator:
Re:Nhân viên thu phí Tân Vạn Ideco lừa mất 10 nghìn việt nam đồng.
Chỉ có người mua lầm ,chứ người bán ko bao giờ lầm ,vé xé trong cuốn vé ra làm gì có vé cũ
BaPutin nói:Bó tay thiệt![]()
Nhưng có khi nào nhân viên họ bán nhầm không bác, vì vé kiểm tra bằng máy và 2 trạm nên không thể nhân viên 1 trạm bán vé cũ để ăn gian được.
Chỉ có người mua lầm ,chứ người bán ko bao giờ lầm ,vé xé trong cuốn vé ra làm gì có vé cũ