Cấm quẹo trái nhoen anh. em là hay đứng đó lắm, bữa nào lấy cạp nong bắt bồ câu cái coi. đúng luật là chạy qua ngã 4 xong quẹo trái xuống dốc ra XLHNanhbocau nói:Từ trong SG đi ra thì trước trạm thu phí , quẹo phải vào đường nhỏ , đụng đường lớn quẹo trái là ra lại xa lộ .
Không mất phí .
mondeosaigon nói:Không biết đã có ai đăng tin này chưa,các bác nào khi lưu thông qua hầm Thủ Thiêm ra trạm thu phí xa lộ Hà Nội chỉ cần nói đi hầm Thủ Thiêm thì khỏi cần mua vé nha.Mình đã test thử rồi.
Em thì không kêu "Thủ Thiêm" như bác mà em kêu "Cát lái, Cát lái" nó củng cho em qua
Thường thường mình kêu Cát Lái hay Thủ Thiêm thì người bán vé sẽ check biển số trên hệ thống máy tính, nếu xe bác không ghi nhận là có đi qua đường ĐBP thì nhân viên cho bác qua, còn ngược lại dù bác có đi qua ĐBP cách đây mấy tháng mà không mua vé thì nv cũng bắt bác phải mua vé dù bác vừa đi hướng từ Cát Lái hay Thủ Thiêm.
Ủa ? từ Nam Hóa mình không được rẽ trái ra XLHN hả ta ?fide nói:Cấm quẹo trái nhoen anh. em là hay đứng đó lắm, bữa nào lấy cạp nong bắt bồ câu cái coi. đúng luật là chạy qua ngã 4 xong quẹo trái xuống dốc ra XLHNanhbocau nói:Từ trong SG đi ra thì trước trạm thu phí , quẹo phải vào đường nhỏ , đụng đường lớn quẹo trái là ra lại xa lộ .
Không mất phí .
Từ Tây Hòa không rẽ trái được, bác phải chạy thẳng qua ngã tư, đến công trường Cao Ốc Xanh sẽ có đường quẹo bên trái (xuống dốc) ra XLHNanhbocau nói:Ủa ? từ Nam Hóa mình không được rẽ trái ra XLHN hả ta ?fide nói:Cấm quẹo trái nhoen anh. em là hay đứng đó lắm, bữa nào lấy cạp nong bắt bồ câu cái coi. đúng luật là chạy qua ngã 4 xong quẹo trái xuống dốc ra XLHNanhbocau nói:Từ trong SG đi ra thì trước trạm thu phí , quẹo phải vào đường nhỏ , đụng đường lớn quẹo trái là ra lại xa lộ .
Không mất phí .