1.em thây chuyện OS/OX dừng ở đây được rồi
giờ đã rõ ra nó là chuyện của các bác trong BĐH hai bên, không phải chiện của các thành viên. nếu ấm ức hãy ngồi lại nói với nhau cho ra lẽ theo kiểu những nguòi đàn ông lớn tuổi hiểu việc, không lôi kéo các thành viên vào nữa
gì thì gì, các bác cũng phải thừa nhận với nhau 1 điều: việc có 2 diễn đàn XNL đã là nguyên nhân sâu xa nhất của sự chia rẽ rồi ( cái này bác Hcivic từng nói khi còn là HT và ÕX ra đời bác đã hụt hẫng ntn) cho nên, các bác BĐH phải xử sao cho đàng hoàng, không được làm khó cho các thành viên chung.
2. củng cố lại os xnl không chỉ là làm cái gì với cái danh sách 700 cái nick là đủ. cái chính vẫn là ở 2 phía:thành vien và BĐH. trong đó BĐcH muốn cái tinh thần, còn thành viên thì muốn cái nội dung, phong cách
3. dung hòa ra sao với vấn đề khá tế nhị và quan trọng nhưng ít người nói ra: chi phí các cuộc chơi
cái này rõ ràng BĐH cũng nên lưu ý, bác Hcivic trước đây có đại diện cho nhóm anh em nhẹ túi nói thẳng vài lần, các bác khác cũng nói xa nói gần, BĐH các nhiệm kỳ cũng không thể không biết, nhưng chắc nó khó giải quyết như vấn đề công bằng xh cho nên...[:O]ẹ
cái này xin BĐH mới và bà con tính kỹ trong một...thớt khác?
4. chuyện ọp lậu và các ấp, xe mới xe cũ,cựu trào tân trào... tất cả đã rõ rồi qua ý kiến của các bác.
...
5. cuối cùng: ai có quyền nói đến việc thay đổi cái tên XNL ở OS?
ai thích cuộc chơi theo ý mình cứ việc mở một chi hội mới, một diễn đàn mới... .hãy để lại đây mảnh đất yên bình, cho dù là có buồn tẻ...bởi vì cái tên đó là duyên gặp gỡ của rất nhiều người bạn ở đây và nó chẳng phải của riêng ai.
nó là của tất cả!