Thật là dũng cảm đó mà..a..à.. chắc tại bác chủ chưa bao giờ đi vào con đường này nên mới dũng cảm như thế, chúc mừng bác chủ thoát ra an toànSáng em đi Trần Quang Diệu định ra CMT8, qua RB Binh quên rẽ trái...thẳng tới TV Đang luôn thấy bảng cấm xe oto rẽ trái qua ga SG. Rẽ phải ko có bảng cấm nên nhắm mắt chạy vào luôn dù đường nhỏ, e ỉ i là chút sẽ có lối rẽ trái ra CMT8... má ơi vào trong càng lúc càng bóp lại....sau thì 1 rừng xe máy...đến lúc trước là 1 cái chợ nhỏ thì em nghĩ phen này chắc chết, lui ko xong..tiến ko xong, đường thì chỉ khoảng hơn 2,5 m, xe em 7 chỗ.....
May mà có 2 quần chúng tích cực hô hào xông lên trước dẹp đường nên nhắm mắt bò tới và tai nghe tiếng chửi rủa của hàng trăm xe máy...
Thoát... thiệt hại vài vết trầy nhẹ trên hông xe.
Cảnh báo anh em đừng nên lao vào .
Hồi xưa khu này nổi danh là Cống Bà XếpCon đường này bé tí tị, dân buôn bán lấn chiếm tè le. Trước đây chưa có đường HS _ TS thì khu Trần Quang Diệu nổi tiếng với dân giang hồ nho nhỏ. Em có bạn ở khu này vài đứa, trong đó 1 đứa đã chết do bán ma túy bị oánh chết..... Em cũng choảng nhau ở đây cách ni...20 năm nên ấn tượng ghê ghớm..
Em nghĩ con đường này ngoài dân trong khu vực đó có 4B thì đi vào còn được, dân lạ lạ vào oánh nhau chít bà. Dân đường rầy xe lửa.
Ôi cũng một lần em lạc vào đây, cán phải bị hàng của bà bán rau, bả nhìn như muốn nuốt sống mình vậy.
May mà cũng lẻn ra được, mà lúc đó em đi mó ning còn vậy.
Tiện cho em hỏi luôn : các bác biết đường nào vào ga sài gòn không, hôm kia người nhà em phải lội bộ vào vì 2 cái bảng cấm ô tô nếu đi đường rạch bùng binh. Em là em bó tay rồi đó, sao em thấy taxi đi ầm ầm ra mà mình ko biết đường vào ta ? Chắc hôm nay lại kêu ng nhà lội bộ nữa quá
Tiện cho em hỏi luôn : các bác biết đường nào vào ga sài gòn không, hôm kia người nhà em phải lội bộ vào vì 2 cái bảng cấm ô tô nếu đi đường rạch bùng binh. Em là em bó tay rồi đó, sao em thấy taxi đi ầm ầm ra mà mình ko biết đường vào ta ? Chắc hôm nay lại kêu ng nhà lội bộ nữa quá
Em nhớ cmt8 từ quẹo vào được mà, hay đi thẳng Nguyễn Thông cũn được.
Ôi cũng một lần em lạc vào đây, cán phải bị hàng của bà bán rau, bả nhìn như muốn nuốt sống mình vậy.May mà cũng lẻn ra được, mà lúc đó em đi mó ning còn vậy.
Tiện cho em hỏi luôn : các bác biết đường nào vào ga sài gòn không, hôm kia người nhà em phải lội bộ vào vì 2 cái bảng cấm ô tô nếu đi đường rạch bùng binh. Em là em bó tay rồi đó, sao em thấy taxi đi ầm ầm ra mà mình ko biết đường vào ta ? Chắc hôm nay lại kêu ng nhà lội bộ nữa quá![]()