vừa rồi em cũng mới về BL thấy QL20 cũng tạm được. có cái mấy đoạn đang trải đá nếu chạy nhanh mà phải thắng gấp thì có thể người vỡ đầu kẻ vỡ mông.
Đèo Tà Pứa đây bác ơi. nhìn chung đường đẹp, dễ đi, duy nhất chỉ có 1 đoạn trước và sau đèo Tà pứa có khó đi hơn chút. Tổng thời gian em chạy theo tuyến này là 6h 45' kể cả thời gian nghỉ ngơi 2 lần ăn sáng ở TX Long Khánh và cafe ở Tâm châu - Bảo lộc.
Hoàn toàn ko bị dính trạm nào. Em đo quãng đường từ Gò vấp lên tới Đà lạt theo cao tốc Long thành và mấy đường tỉnh lộ trên là 288km. Còn đi theo QL 20 là 305km.
Hoàn toàn ko bị dính trạm nào. Em đo quãng đường từ Gò vấp lên tới Đà lạt theo cao tốc Long thành và mấy đường tỉnh lộ trên là 288km. Còn đi theo QL 20 là 305km.
Lượt về gần hết đèo thì em thấy zụ này nên tranh thủ chộp
HÌnh ảnh này lấy từ Civic của bác H_03, bác ấy đi sau em chừng 20'
Em này thì bị bể bánh
Đường xấu
Đi innova hoặc cao hơn thì ổn. 4 chỗ gầm thấp thì phải rón rén. Bù lại hết khúc xấu thì chạy khá phê. Đi hoài hổng thấy tới vậy mà về tới SG chưa tới 300km. ??