Hạng D
18/12/10
2.045
2.520
113
Sài gòn - Huế - Hà nội
Oh, bác xuất phát sớm khoảng 19g thì tháp tùng cùng mình, không thì bác ở lại SG đến sáng tháp tùng cùng AE OS như bác Dongzinger và các bác khác, như vậy tiện hơn...nếu đi 2 , 3 chiếc cùng nhau thì yên tâm hơn. Chú em mình trước đây từ Đà lạt đi Vũng tàu bằng Everest, xuất phát từ 9g tối, nói chú ấy đi theo QL20 ra Dầu Giây, nhưng chú ấy vẫn cắt thẳng đèo Tà Pứa luôn...hehe..
 
Tập Lái
14/6/12
19
358
48
Update lúc 2g sáng 30/4
Tình hình đường xá rất ok
Vài chỗ xấu nhưng sedan gầm thấp vẫn qua tuốt
Tránh QL20 bằng hướng Gia Ray , Tánh Linh ?


Tránh QL20 bằng hướng Gia Ray , Tánh Linh ?


Tránh QL20 bằng hướng Gia Ray , Tánh Linh ?
 
Hạng D
18/12/10
2.045
2.520
113
Sài gòn - Huế - Hà nội
Sau khi "ngâm cứu" chi tiết thì mình quyết định tối nay theo cao tốc SG-LT -> TL769 -> Ngã 3 Dầu Giây -> QL1 -> TX Long Khánh -> Hồ Thị Hương -> Duy Tân -> TL766, 713 -> Đèo Tà Pứa -> QL20 tại chân đèo Bảo lộc.
Mình (Jolie màu bạc) hẹn bác Captiva 30K (Honda Odyssey) sẽ gặp nhau tại Cổng ra của Metro An Phú Q2, lúc 18:30-19:00. Bác nào xuất phát tối nay, muốn tháp tùng thì gặp nhau tại Metro Q2 nhé.
Hôm nay, nếu bác nào xuất phát tuyến này vào ban ngày, xin vui lòng cho vài báo cáo, nhất là đoạn chiếc cầu sắt đang sửa chửa, các bác nhé.
Chân thành cám ơn...

BÁO CÁO: Mình và bác Captiva 30K xuất phát tại Metro Q2 lúc 7:30 tối qua, đến nơi bình an. Bác Captiva 30K ghé lại Bảo Lộc, mình về thẳng Đơn Dương lúc 1:30 sáng. Toàn tuyến tốt. Chú ý các chốt trên cao tốc, 769 gần Ngã 3 Dầu Giây, trên 766. Cây cầu đang sửa sau khi qua khỏi đèo Tà Pứa, có đường tránh bằng đất đi chậm, ok. Chúc AE OS xuất phát sáng 30/4 thật như ý.

 
Hạng F
18/9/10
7.485
2.396
113
54
Sài gòn
Nhìn hình thấy nản luôn
_crosswind_ nói:
Update lúc 2g sáng 30/4
Tình hình đường xá rất ok
Vài chỗ xấu nhưng sedan gầm thấp vẫn qua tuốt
Tránh QL20 bằng hướng Gia Ray , Tánh Linh ?


Tránh QL20 bằng hướng Gia Ray , Tánh Linh ?


Tránh QL20 bằng hướng Gia Ray , Tánh Linh ?


 
Hạng D
18/12/10
2.045
2.520
113
Sài gòn - Huế - Hà nội
Các bác yên tâm, nhìn hình thấy như vậy, nhưng mình và nhiều bác theo tuyến này đi cả ban đêm, thật tình vẫn dễ chịu hơn QL20. Chỉ một vài đoạn ngắn trên suốt hành trình 300 km, cũng chỉ giúp các bác đánh tay lái, tập thể dục chút xíu cho đở mệt mỏi, đở buồn ngủ mà thôi. Các bác cứ tưởng tượng đường dài mà quá tốt, lúc nào cũng 80km/h cái bác tài sẽ dễ bị buồn ngủ lắm, khi ấy ước gì có vài đoạn như thế này để lấy lại tỉnh táo, cũng không có đâu nhé..hehe..
 
Hạng D
4/1/09
2.189
6.033
113
VN
5:00 ngày 30/4 :
- Cao tốc SG-LT xe xếp hàng đoạn 40 nhưng chạy thoáng đoạn 100.
- DT769 Dầu giây : ngon lành
- QL1A -766-713-Bảo lộc : ngon lành. Cầu hư đang sửa nhưng xe em gầm rất thấp vẫn qua ngon lành, đúng như bác crosswind post hình.
9:00 tới Bảo lộc. Trời đẹp !
 
OSOM
13/5/08
1.317
6
38
VN
Em post đoạn đường xấu trước và sau khi qua đèo Tà Pứa, sedan đi bình thường nhưng nếu mưa đọng nước thì sẽ khó khăn:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=G_iduGgT7uw[/youtube]
 
2F1 confirmed
Hạng B2
19/2/13
390
4.451
93
E đi đường này sáng khoảng 11 giờ ngày 30-4. Đi trước e là em kia picanto còn đi bình thường, qua cầu sửa cũng ok luôn. E thấy đg này chỉ lo trời mua qua khúc cầu sửa hơi căng thôi