Xe em sedan chạy phà phà mà bác, cả đi và về em đều đi đường này, chạy chậm chậm là qua thôi,LT nói:Mấy bác sedan KHÔNG NÊN đi đường này! Ổ gà toàn đá lớn, nhiều chỗ lại sợ cạ gầm, em mới đi sáng 30/4.![]()
Bác 2F1 hoặc các bác đã về đến nơi nhớ "báo cáo" tuyến này giúp nhé. Sáng mai (CN) mình xuất phát sớm, dự tính sẽ đến đèo Tà Pứa khoảng 8g sáng. Tranh thủ về đến SG trước giờ cơm trưa..hihi..
Sáng nay xuất phát từ DL lúc 6:30, theo QL20-713-đèo Tà Pứa-766-Duy Tân-Hùng Vương-QL1-QL56-HL10-769-QL51-Ngã 3 Vũng tàu-Linh Xuân lúc 12:30. Lần đầu tiên mình đi HL10, đường xá quá đẹp, hai bên là rừng cao su xanh ngát, sạch sẽ, không khí thật trong lành..xe vắng...toàn tuyến này chỉ có mỗi việc tuân thủ biến báo, luôn đạp max tốc độ cho phép, không ức chế gì cả...hehe..