Anh trai lướt nhẹ nhàng nhỉ? hôm qua em mất gần 7 tiếng mới về tới sg đấy.aH0Ha nói:Sáng nay xuất phát từ DL lúc 6:30, theo QL20-713-đèo Tà Pứa-766-Duy Tân-Hùng Vương-QL1-QL56-HL10-769-QL51-Ngã 3 Vũng tàu-Linh Xuân lúc 12:30. Lần đầu tiên mình đi HL10, đường xá quá đẹp, hai bên là rừng cao su xanh ngát, sạch sẽ, không khí thật trong lành..xe vắng...toàn tuyến này chỉ có mỗi việc tuân thủ biến báo, luôn đạp max tốc độ cho phép, không ức chế gì cả...hehe..
Hôm nay 4/5 em đi ăn cưới ở Phương Lâm bằng xe 29c. Hơn 1 năm mới gặp lại QL 20, em thấy có đoạn Gia kiệm và 1 vài đoạn sửa thôi. Có điều là tuyến này đông xe cả 2b và 4b, đi bình thường vẫn ổn.
Nếu tuyến Ta-pua mà sửa mấy ổ trâu và mấy khúc trứng khủng long thì tuyệt vời không còn gì để nói...
Nếu tuyến Ta-pua mà sửa mấy ổ trâu và mấy khúc trứng khủng long thì tuyệt vời không còn gì để nói...