vậy bác chịu khó chạy qua bên chổ chung cư hoàng anh gia lai 3 có chổ rửa xe cũng ok lắmVào khoảng 16h chiều nay, 15/8 em có ghé rửa xe ở 468 Nguyễn Hữu Thọ, ngay đối diện với Sunrise đó các bác. Bình thường em vẫn hay rửa ở đây vì nó gần nhà, tuy rửa cũng không được sạch lắm và thái độ nhân viên cũng không tốt, nhưng vì quanh khu Q7 cũng không tìm đâu ra chỗ tốt hơn và tiện đường nên em vẫn thường ghé.
Bình thường thì chỗ này hay lấy em 80k, và thông thường sau khi thối tiền thì nếu tâm trạng đang vui em sẽ "bo" lại số tiền dư luôn. Nhưng chiều nay sau khi rửa xe xong, em đưa tờ 200k thì các bạn thối lại 100k. Buột miệng em hỏi: "Ủa? Sao bình thường có 80k thôi mà?" Anh nhân viên miệng lạnh tanh: "Ai biết? Ông chủ lấy mà." Tuy nói vậy nhưng ảnh vẫn đưa tay vào túi lấy ra tờ 20k.
Biết ngay là chú nhân viên giở trò, nhưng em quyết định "lơ" luôn, không thèm đòi 20k đó nữa. 20k thực sự không phải là lớn, nhưng em ghét cái thái độ làm ăn gian dối, nên em quyết định "biếu" luôn chú đó 20k và một bài học cho sự trung thực. Vậy nên em viết lên đây để cảnh báo các bác, và nếu chủ tiệm có đọc được thì cũng nên coi lại nhân viên, đừng buông thả cho nhân viên quá.
Các bác ở Q7 đi rửa xe thì nhớ né cái tiệm rửa xe 468 ra nha. Vừa rửa không sạch, thái độ không tốt lại còn làm ăn gian dối. Ngoài ra có bác nào biết quanh quanh Phú Mỹ Hưng có chỗ nào rửa xe tốt không báo em với ạ? Em xin chân thành cảm ơn.
PS: Xin đừng nghĩ em khó tính, chỉ là em ghét mấy đứa làm ăn gian dối thôi. :v
New Era Phạm Hữu Lầu rửa xe 7 chỗ có 50k thôi nè bác , mấy cha nhân viên cũng nhiệt tình với vui tính , có dịp bác nên thử
Kinh nghiệm rửa xe, ngồi ngó mấy nv làm, giẻ nào kiếng giẻ nào sơn.
Lúc trước vì k để ý mà xe e trầy te tua 4 kính cánh cửa xe. Sau này mỗi lần rửa em thường nhắc chừng và tip 20-30k cho mấy bạn nv để làm kỹ và theo ý em.
Lúc trước vì k để ý mà xe e trầy te tua 4 kính cánh cửa xe. Sau này mỗi lần rửa em thường nhắc chừng và tip 20-30k cho mấy bạn nv để làm kỹ và theo ý em.
Nếu bác cần, tui qua đối chứng 3 mặt một lời nè.Có anh nào confirm thông tin này ko? Chứ nói "chay" ai chả nói được.
Bài viết của anh + với vài comment, vài Like vô trách nhiệm có thể đẩy người khác vào chỗ chết. Nào..mời các anh..
Do a chưa chạy xe ra đường nhiều nên ko thấy cái lợi. Giờ ra đường kẹt xe, nóng bức, căng thẳng lắm bác, phải có phim để chống nóng, căng kẹt.Ý tưởng của anh thật bá đạo, mình tháng 10 mới thi nên chưa cóa bằng anh ơi. Anh thử chưa: dáng phim s...ex ấy
![]()
Hôm nào lấy xe, anh cho địa chỉ, em qua chở anh đi lựa phim ...ex chống nóng loại tốt, về dán cho nó mát xe.
Mà sao topic này nhiều bác đọc ghê


