bác đi đường nào lên, nhà em khu Tên Lửa ăn chơi nổi tiếng, tiện đường thì bác đón, ko tiện em đi bus ra, số dt của em: 0933 569397Người Xây dựng nói:Hẹn chỗ nào tiện đường em ghé đón bác.
Em đăng ký 1 LON.phanptsc nói:Như các Bác đã biết căn nhà tình thương đầu tiên của FFC xây dựng tại Xã Hòa Nghĩa - Chợ Lách - Bến Tre sẽ hoàn thành vào ngày 2/12/2012.
FFC sẽ phối hợp với UBND xã Hòa Nghĩa tổ chức buổi lễ trao tặng căn nhà tình thương này cho vợ chồng anh chị Thoa + Tàn. FFC kính mời các bác các mợ cùng tham gia đoàn trao nhà tình thương nói trên.
Lịch tập trung và di chuyển như sau:
- 8h00 tập trung ăn sáng tại Quán Minh Tâm cuối đường cao tốc Trung Lương
- 8h45 sẽ di chuyển thẳng xuống Xã Hòa Nghĩa, Chợ Lách Bến Tre. Ăn trưa tại Chợ Lách xong rồi về lại SG
P/S: Các bác các mợ nếu có quà tặng là đồ dùng gia đình cũng xin đăng ký luôn tại đây nhé (nếu số quà tặng nhiều quá BĐH FFC sẽ tặng đủ số lượng đồ dùng hợp lý cho 1 gia đình, số còn lại sẽ phân phối cho những căn nhà tiếp theo)
Bác nào tham gia được đăng ký ngay tại tại đây nhé:
Tổng cộng: 38L + 6N
- Phanptsc - 2L 1tr
- Mr Fill - 2L Bếp ga Rinnai
- Huyluong - 2L + 2N Giường ngủ + 1 bộ bàn kiếng
- Hoangvietvw - 2L +1N Bộ nồi
- Rồng Lừa 2L + 2N
- Xeonline 2L
- Nghiaqn 1L
- Vntlsepre24 1L
- Quái xế 1L
- TVT78 3 đứa
- Quốc Bằng: 2L
- Focus09 2L
- Todigital 2L
- Dapga 4L
- Andy 1L
- Truongsonk300 3L +1N
- Subin3000 2L
- Hansonm6 2L
- Theone 1L
- Kubin85 1L
Em từ Bình Triệu đi,qua vòng xoay Phú Lâm.theone1984 nói:bác đi đường nào lên, nhà em khu Tên Lửa ăn chơi nổi tiếng, tiện đường thì bác đón, ko tiện em đi bus ra, số dt của em: 0933 569397Người Xây dựng nói:Hẹn chỗ nào tiện đường em ghé đón bác.
Có đi thì em ghé đón luôn,Sun day ở nhà cho V1 nó sai vặt à.thangford nói:Dạ em ở Bù ĐăngNgười Xây dựng nói:Hẹn chỗ nào tiện đường em ghé đón bác.![]()
Hôm qua mới hứa với Bác Nghĩa là tham gia đi Bến Tre, vậy mà hôm nay lại lòi ra cái việc đột xuất, chán quá đi. Thôi đành để lần sau. Quá lâu rồi tính từ năm 2005, hồi đó em đi khoan khảo sát cầu Cái Cối 2, cả cái cầu Rạch Miễu em còn chưa đi nữa, ngậm ngùi quá....