Bác trị nổi không? Không phải chỉ có mấy thằng thôi đâu bác.nguyentrungtuyen132 nói:Muốn trị cái đám xe Ben này thì phải trị mấy thằng bảo kê trước.
Bây giờ ra đường thì chỉ biết cầu nguyện sự an lành thôi các bác ạ. Mong đi đến nơi về đến chốn là vui rồi. Còn mấy anh xe tải, xe Ben, xe khách, xe Container.... thì khỏi phải bàn nữa, căn bệnh trầm kha rồi.
Em mà chạy 2B trong trường hợp này em cũng không biết phải tránh như thế nào nữa. Giả sử dòm phía trước biết, dòm kiếng hậu hay, nhưng chạy đi đâu đây? Bay lên lề chăng? (Mà cũng không biết có lề đường không nữa)