Ban confirmed
Hạng D
9/5/12
1.793
58.633
113
Con nít dắt ra nghĩa trang làm gì. Thiệt tình.
Nhiều lúc bé chả có gì, nghe mấy bà Tám đi thăm mộ nói linh tinh làm cháu ảnh hưởng.
p/s: con mình đứa đầu hồi 2,3 tuổi cứ khóc đêm. Mình điên tiết cầm con dao bếp chỉ thẳng lên trần nhà chửi mấy câu. Hết hẳn.
 
Hạng C
21/5/12
681
39.579
93
Có 1 cách. Lát nữa post. Cái vụ này có giảng trong kinh địa tạng.
 
Hạng B2
15/1/11
229
21.620
93
Saigon
Nghe có vẻ hoang đường nhỉ!
Nào giờ mình kg tin những chuyện như vầy nhưng case của cháu nhà anh mình sẽ theo dõi xem kết cục ra sao!
Chính chủ hay coppy/paste đây?
em thề đây là trường hợp thực tế đang xảy ra với con của em nhé anh
nói thì không ai tin, em trước giờ vẫn vậy, nhưng giờ lại xảy ra với con mình
 
  • Like
Reactions: TOPTEN
Hạng C
21/5/12
681
39.579
93
Con nít dắt ra nghĩa trang làm gì. Thiệt tình.
Nhiều lúc bé chả có gì, nghe mấy bà Tám đi thăm mộ nói linh tinh làm cháu ảnh hưởng.
p/s: con mình đứa đầu hồi 2,3 tuổi cứ khóc đêm. Mình điên tiết cầm con dao bếp chỉ thẳng lên trần nhà chửi mấy câu. Hết hẳn.
Mệnh anh Bính Hỏa, quỷ thần sợ lag phải ròi. Mệnh ng khác nó khác.
 
Hạng B2
15/1/11
229
21.620
93
Saigon
Con nít dắt ra nghĩa trang làm gì. Thiệt tình.
Nhiều lúc bé chả có gì, nghe mấy bà Tám đi thăm mộ nói linh tinh làm cháu ảnh hưởng.
p/s: con mình đứa đầu hồi 2,3 tuổi cứ khóc đêm. Mình điên tiết cầm con dao bếp chỉ thẳng lên trần nhà chửi mấy câu. Hết hẳn.
đậu móa giờ em nghĩ tại em, em không tin & nghĩ cho bé đi để biết ông bà tổ tiên chứ không nghĩ gì nhiều
em có để con dao dưới nệm luôn mà vẫn bị đó anh
 
Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.360
149.227
113
www.phindeli.com
Có thể có 2 khả năng

1 là cháu nhỏ có vấn đề
2 là anh chủ có vấn đề về hoang tưởng